HLV Kim Sang-sik có những chia sẻ thật lòng về trận thua 0-3 trước U23 Trung Quốc, vết gợn duy nhất của U23 Việt Nam trên hành trình tuyệt đẹp tại U23 châu Á.
Trong buổi giao lưu trực tuyến với HLV Kim Sang Sik tại trụ sở VFF của Tạp chí Bóng đá ngày 26/1, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ thật lòng về trận thua U23 Trung Quốc, thất bại duy nhất của U23 Việt Nam ở U23 châu Á.
U23 Việt Nam đã không thể tạo nên cột mốc lịch sử khi gục ngã trước U23 Trung Quốc. Sau trận, HLV Kim Sang-sik không né tránh trách nhiệm và thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân khiến đội bóng của ông sụp đổ, dù trước đó toàn đội bước vào cuộc đối đầu với tâm thế rất khác.
“Trước trận đấu gặp Trung Quốc, tôi thực sự khá tự tin vào lực lượng của mình. Khi trao đổi với các cầu thủ, ai cũng thể hiện sự tự tin khi bước vào cuộc đối đầu với U23 Trung Quốc”, HLV người Hàn Quốc nói.
Theo HLV Kim Sang-sik, ban huấn luyện đã chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật ngay từ sau chiến thắng trước UAE. U23 Việt Nam được tính toán nhiều phương án, nhiều kịch bản để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra trên sân. Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra ngoài dự đoán.
“Sau trận đấu với UAE, ban huấn luyện đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về mặt chiến thuật, tính toán nhiều phương án cho kịch bản trận đấu. Tuy nhiên, khi bóng lăn, đã xuất hiện nhiều lỗi và nhiều biến số ngoài dự tính”, ông nói.
Trong những “biến số” ấy, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh khoảnh khắc khiến U23 Việt Nam chao đảo rõ rệt là chấn thương của trung vệ Hiểu Minh.
“Đặc biệt, chấn thương của Hiểu Minh ảnh hưởng rõ rệt đến tâm lý thi đấu, khiến các cầu thủ phần nào đánh mất sự tự tin vốn có”, HLV Kim Sang-sik thừa nhận.
Không chỉ là một tổn thất về mặt nhân sự, chấn thương này theo ông đã kéo theo hệ quả dây chuyền: khiến tâm lý toàn đội bị tác động, nhịp vận hành lối chơi bị đứt quãng, và sự chủ động trong các tình huống then chốt không còn được duy trì như kế hoạch ban đầu.
Điều khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếc nuối hơn cả là khát khao chiến thắng của U23 Việt Nam trước giờ bóng lăn. Ông cho biết mình nghe được rất nhiều chia sẻ trong nội bộ, từ ban huấn luyện đến các cầu thủ, rằng tất cả đều muốn tạo ra điều đặc biệt trước U23 Trung Quốc.
“Với trận gặp Trung Quốc, tôi được nghe nhiều chia sẻ rằng cả ban huấn luyện lẫn các cầu thủ đều rất khát khao chiến thắng. Ai cũng muốn làm nên điều gì đó đặc biệt. Nhưng rồi, khi trận đấu khép lại mà không đạt được kết quả như mong muốn, cảm xúc đọng lại trong tôi là nỗi buồn rất lớn.Tỷ số ấy khiến tôi thực sự thất vọng”, ông bày tỏ.
HLV Kim Sang-sik nhìn nhận, nếu U23 Việt Nam hạ được U23 Trung Quốc, đó không chỉ đơn thuần là một chiến thắng, mà còn có thể trở thành một cột mốc mới của bóng đá Việt Nam. Chính vì thế, việc không đạt được kết quả như kỳ vọng khiến nỗi tiếc nuối càng nhân lên.
“Nếu U23 Việt Nam giành chiến thắng trước Trung Quốc, đó sẽ là một cột mốc lịch sử mới, là niềm vui trọn vẹn cho toàn đội và người hâm mộ. Chính vì vậy, sự tiếc nuối lại càng lớn hơn khi kết quả không đi theo kỳ vọng”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.
Nhà cầm quân 44 tuổi cũng nhắc đến người hâm mộ như một phần lý do khiến ông day dứt. Ông hiểu mỗi chiến thắng của các đội tuyển Việt Nam thường kéo theo những đêm “đi bão”, những cuộc ăn mừng cuồng nhiệt và tình cảm lớn từ khán giả. Vì thế, thất bại lần này không chỉ là một cú trượt chân về mặt chuyên môn, mà còn để lại cảm giác “mắc nợ” với những người luôn đồng hành cùng đội tuyển.
“Mỗi lần đội tuyển chiến thắng, người hâm mộ lại xuống đường ăn mừng, ‘đi bão’, dành cho các cầu thủ những tình cảm và sự cổ vũ rất lớn. Nghĩ đến điều đó, tôi càng cảm thấy áy náy và thất vọng hơn, vì đã không thể mang đến niềm vui trọn vẹn cho những người luôn tin tưởng và đồng hành cùng đội tuyển”, cựu thuyền trưởng Jeonbuk nói.
Dẫu thất bại trước U23 Trung Quốc là cú hụt hẫng lớn, phát biểu của HLV Kim Sang-sik cho thấy ông muốn nhìn thẳng vào vấn đề. U23 Việt Nam không thua vì thiếu khát khao, càng không thua vì chủ quan, mà gục ngã bởi những sai số trong trận và đặc biệt là cú sốc tâm lý do chấn thương trụ cột.
Với U23 Việt Nam, đây là một bài học quý giá. Và hơn hết như chính HLV Kim Sang-sik thừa nhận, thứ khiến ông buồn nhất không chỉ là tỷ số, mà là việc đã không thể trao cho người hâm mộ một cái kết trọn vẹn như tất cả cùng mong chờ.