Bố mẹ của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh không giấu được nỗi niềm xúc động, đan xen sự lo lắng khi đón con trai từ Ả Rập Xê Út trở về.
Tối 24/1, đoàn đầu tiên của đội tuyển U23 Việt Nam đã về nước trong vòng tay chào đón của đông đảo người hâm mộ quê nhà, đặc biệt là người thân.
Có mặt từ sớm ở sân bay, bố mẹ của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh - người không may gặp chấn thương nặng ở trận bán kết gặp U23 Trung Quốc - nhận về sự chú ý lớn của truyền thông.
Chia sẻ cảm xúc đầu tiên, ông Nguyễn Tiến Quang (bố Hiểu Minh) cho biết: “Sau khi Minh chấn thương, tôi đã gọi điện ngay nhưng phải một tiếng sau mới liên lạc được. Lúc đó vợ chồng tôi rất sốt ruột.”
“Tôi rất buồn nhưng cũng phải nén lại để động viên con cố gắng về nhà chữa trị. Tôi mong một ngày sớm nhất con có thể trở lại sân cỏ. Vợ chồng tôi rất sốt ruột. Là người hâm mộ còn thương Minh huống chi chúng tôi là phụ huynh của cháu.” ông Quang nói thêm.
Ở chiều ngược lại, mẹ của Hiểu Minh không giấu nổi nỗi niềm xúc động. Ngay sau khi gặp gỡ mẹ của cầu thủ Nguyễn Minh Phúc, bà đã lập tức bật khóc. Dù vậy, phụ huynh của trung vệ số 4 cho biết anh rất vững vàng, thậm chí động viên lại bố mẹ: “Chúng tôi biết Minh rất buồn vì không thể đá trận cuối cùng. Nhưng Minh bảo bố mẹ cứ yên tâm, nhất định con sẽ sớm trở lại mạnh mẽ hơn.”
Cũng trong tối 24/1, Hiểu Minh đã được các bác sĩ đón trực tiếp ở sân bay và đưa anh thẳng về bệnh viện để tiếp tục theo dõi và điều trị. Dự kiến trong sáng 25/1, các bác sĩ của Vinmec sẽ tiến hành hội chẩn chuyên sâu. Nếu không có thay đổi, trung vệ sinh năm 2004 sẽ được phẫu thuật điều trị tổn thương đứt dây chằng chéo trước khớp gối phải vào đầu tuần tới.
Sáng sớm 25/1, đoàn thứ hai của U23 Việt Nam gồm một số thành viên BHL và 6 cầu thủ cũng sẽ đáp chuyến bay về nước sau hành trình đầy cảm xúc.