Thể Thao 247 - Lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn năm nay sớm chứng kiến sự cố khi trâu số 18 đã không kiểm soát được bản thân và quay sang húc chính ông chủ.
Hôm nay ngày 8/8 âm lịch, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã diễn ra vòng loại như lịch trình. 32 chú trâu khỏe mạnh vượt qua mọi bài kiểm tra và đạt tiêu chuẩn về thể lực, chất lượng đã tranh tài tìm ra 16 đại diện mạnh nhất dự vòng chung kết sẽ diễn ra sau hai tháng nữa. Với việc được rèn luyện kỹ lưỡng trong vòng nhiều tháng qua, các chủ trâu đều rất hi vọng vào một kết quả ưng ý.

Tuy nhiên, chưa bàn kết thắng thua, đã có những sự cố thực sự đáng tiếc diễn ra tại vòng loại. Cụ thể, vào lúc 11h30 diễn ra trận đấu giữa trâu số 18 và trâu số 23. Khi vừa vào sân, trâu số 18 có biểu hiện bất thường, sau đó bất ngờ đuổi, húc chủ trâu đối thủ. Chưa dừng lại ở đó, chú trâu chọi này nhiều lần húc chính ông chủ của mình, trong đó lần đầu tiên sừng đã đâm xuyên đùi trái rất kinh hoàng. Cụ thể, nạn nhân bị húc 3 phát vào đùi trái, ngực phải và sau gáy, rơi xuống đất bất tỉnh.
Sau đó, con trâu này còn tiếp tục đuổi những người còn lại ở trên sân khiến tất cả mọi người đều phải lánh nạn, trước khi quay lại vây bắt con vật hung dữ. Rất may, nhiều người nhanh trí lao vào giải cứu cho chủ trâu lúc con vật không để ý.
Được biết, chủ trâu đã được đưa đi bệnh viện Việt – Tiệp ngay lập tức và giải đấu cũng đã hoãn lại một thời gian dài để đảm bảo an toàn cho du khách. Được biết, các bác sĩ Bệnh viện Việt - Tiệp đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do chấn thương sọ não và nhiều vết thương khác.
| Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, còn gọi là đấu ngưu, là một tập tục cổ, có từ xa xưa, một lễ hội truyền thống của người dân vạn chài tại vùng biển Đồ Sơn, Hải Phòng; diễn ra vào ngày 9 tháng 8 Âm lịch hàng năm; di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2013 của Việt Nam. Đây là một lễ hội với lễ nghi trang trọng, rước kiệu thần, có lọng che, phường bát âm.... Trong văn hóa cộng đồng người dân Hải Phòng, còn lưu truyền câu ca cổ: “Dù ai buôn đâu bán đâu / Mùng chín tháng tám chọi Trâu thì về / Dù ai buôn bán trăm nghề / Mùng chín tháng tám nhớ về chọi Trâu” |




Hữu Doãn


















