Cristiano Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026. Tuy nhiên, một “lời nguyền” kéo dài suốt 22 kỳ World Cup có thể trở thành rào cản lớn với tham vọng của CR7.
Cristiano Ronaldo đang đứng trước cơ hội cuối cùng trong sự nghiệp để chinh phục chiếc cúp vàng World Cup danh giá. Tuy nhiên, một thống kê kéo dài suốt hơn 90 năm lịch sử giải đấu lại đang trở thành điềm báo không mấy tích cực cho tham vọng của siêu sao người Bồ Đào Nha.
Từ kỳ World Cup đầu tiên năm 1930 cho đến nay, chưa từng có đội tuyển nào đăng quang với một huấn luyện viên trưởng mang quốc tịch khác với đội tuyển mà họ dẫn dắt. Nói cách khác, cả 22 nhà vô địch World Cup nam trong lịch sử đều được dẫn dắt bởi những chiến lược gia bản địa.
Đây được xem là một trong những “lời nguyền” bền bỉ và khó lý giải nhất của bóng đá thế giới. Dù bóng đá hiện đại ngày càng toàn cầu hóa và các HLV ngoại liên tục gặt hái thành công ở cấp CLB, World Cup vẫn là sân chơi mà các nhà cầm quân bản xứ thống trị tuyệt đối.
Trong lịch sử, chỉ có hai HLV nước ngoài từng tiến rất gần đến việc phá bỏ quy luật này. Đó là George Raynor khi đưa Thụy Điển vào chung kết World Cup 1958 và Ernst Happel cùng Hà Lan ở World Cup 1978. Tuy nhiên, cả hai đều thất bại ở trận đấu cuối cùng.
Điều đáng chú ý là World Cup 2026 có không ít ứng viên vô địch đang được dẫn dắt bởi các HLV ngoại. Đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo hiện được chèo lái bởi Roberto Martínez (người Tây Ban Nha). Trong khi đó, đội tuyển Anh được dẫn dắt bởi Thomas Tuchel (Đức) và Brazil đặt niềm tin vào Carlo Ancelotti (Ý).
Trên lý thuyết, cả ba đội tuyển này đều sở hữu lực lượng thuộc nhóm mạnh nhất giải đấu. Bồ Đào Nha đang có thế hệ vàng với sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Ronaldo và dàn ngôi sao trẻ chất lượng. Anh sở hữu chiều sâu đội hình đáng nể, còn Brazil luôn là ứng viên hàng đầu cho mọi kỳ World Cup.
Dẫu vậy, nếu “lời nguyền HLV ngoại” tiếp tục phát huy sức mạnh tại World Cup 2026, tham vọng nâng cao chiếc cúp vàng của Ronaldo có thể lại dang dở. Khi ấy, siêu sao 41 tuổi nhiều khả năng sẽ khép lại sự nghiệp quốc tế mà không thể hoàn thành giấc mơ lớn nhất còn thiếu trong bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của mình.
Tất nhiên, thống kê chỉ mang tính tham khảo và không quyết định kết quả trên sân cỏ. Nhưng khi một quy luật đã tồn tại suốt 22 kỳ World Cup liên tiếp, người hâm mộ hoàn toàn có lý do để đặt câu hỏi: liệu năm 2026 sẽ chứng kiến sự phá vỡ lịch sử, hay Ronaldo và Bồ Đào Nha sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của lời nguyền kéo dài gần một thế kỷ?
Thương vụ Rashford căng thẳng: Barca quyết ép giá MU
Messi giành danh hiệu cao quý bậc nhất trước thềm World Cup 2026
CHÍNH THỨC: MU bán ngôi sao trị giá 72 triệu Bảng
Tiền đạo Brazil số 1 Việt Nam tạo cột mốc chưa từng có trong sự nghiệp
CHÍNH THỨC: Australia 'ném' 17 tân binh vào chảo lửa World Cup 2026
Tuyển Anh tự tin đối đầu với đối thủ mọi đội tuyển đều dè chừng
NÓNG: Xác định trận Ronaldo đấu Messi sớm nhất ở World Cup 2026!