Sáng 3/12, hàng dài CĐV Việt Nam đã xuất hiện tại sân Mỹ Đình để mua những tấm vé xem trận Việt Nam – Indo vào ngày 7/12 tới.
Cũng giống như tình trạng sốt vé bên Indonesia, sáng ngày 3/12, đã có hàng ngàn NHM tập trung trước cửa SVĐ Mỹ Đình để chờ mua vé xem trận bán kết AFF Cup 2016 giữa ĐT Việt Nam – Indo vào ngày 7/12 tới.
Rạng sáng 3/12, rất đông NHM đã xếp hàng chờ mua vé tại Mỹ Đình. Ảnh: Vnexpress
Được biết, ngay từ đêm qua 2/12, những CĐV đầu tiên đã có mặt trước cổng sân Mỹ Đình để nhận chỗ. Theo chia sẻ của họ, lo ngại việc tới muộn có thể không mua được vé nên các CĐV đã quyết định thức trắng đêm tại Mỹ Đình để được như ý nguyện.
CĐV này còn mang con nhỏ đi theo Ảnh: Vnexpress
Càng về sáng, số lượng người đến xếp hàng càng đông khiến tình trạng lộn xộn, chen lấn liên tục xảy ra. Bên cạnh đó, dịch vụ coi xe cũng được dịp ‘chặt chém’. Được biết, nắm bắt cơ hội này, nhiều bãi gửi xe tự phát mọc lên ở hai đầu sân. Giá cho các xe gửi từ đêm qua là 70.000 đồng. Các xe gửi từ sáng sớm nay là 50.000 đồng.
Chăn chiếu được vất lại sau một đêm chờ mua vé Ảnh: Vnexpress
Chia sẻ với Vnexpress, anh Võ Văn Hưng từ Đô Lương, Nghệ An bắt đầu đi từ 20h hôm qua để ra Hà Nội, có mặt tại Mỹ Đình lúc 3h sáng. "Tôi cũng như nhiều hâm mộ khác đều nóng lòng mua vé để được vào sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Xếp hàng chờ đợi kiểu này cũng khổ, nhưng mà cũng sướng, sướng vì sắp được xem các cầu thủ của chúng ta thi đấu", CĐV này cho biết. Anh cũng khen cách tổ chức bán vé quy củ và chuyên nghiệp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam dịp này.
NHM vui sướng khi mua được vé. Ảnh: Vnexpress