Quảng cáo

Nhìn lại quãng thời gian đáng nhớ của thầy trò Graechen – Công Phượng

Thứ hai, 17/08/2015 13:59 PM (GMT+7)
A A+

(Thetaho247.vn) – Như vậy là HLV Guillaume Graechen đã kết thúc trách nhiệm tại đội 1 HAGL sau khi nhận ‘tráp’ sa thải từ BLĐ đội bóng. Và tình thầy trò Graechen – Công Phượng, Tuấn Anh,.. cũng chính thức khép lại với đầy ắp những kỉ niệm sau bao năm tháng gắn bó.

Với việc không tiếp tục dẫn dẵn đội 1 HAGL thi đấu tại V-League và quay lại công tác đào tạo trẻ, nhà cầm quân người Pháp đã không còn cơ hội tiếp tục chỉ đạo những học trò yêu mến Tuấn Anh, Công Phượng chơi bóng nữa.

VIDEO: Nhìn lại 7 bàn thắng của U19 Việt Nam trong giải đấu U19 ĐNA 2014

Dẫu biết cuộc vui nào cũng đến lúc phải chia ly, song đối với những người trong cuộc, từng ăn ngủ và làm việc với các cầu thủ nhí trong suốt khoảng thời gian từ năm 2007 đến nay như HLV Graechen mới có thể thấu hiểu nỗi buồn ‘sâu thẳm’ này. Có lẽ sẽ phải mất rất lâu để ông thầy người Pháp quên đi lứa học trò đầu tiên và quay lại công việc huấn luyện, đào tạo trẻ tại HAGL của mình.

Như vậy là HLV Guillaume Graechen đã kết thúc trách nhiệm tại đội 1 HAGL sau khi nhận ‘tráp’ sa thải từ BLĐ đội bóng. Và tình thầy trò Graechen – Công Phượng, Tuấn Anh,.. cũng chính thức khép lại với đầy ắp những kỉ niệm sau bao năm tháng gắn bó

Bắt đầu từ năm 2007 khi khóa 1, Học viện HAGL Arsenal JMG khai giảng, HLV Guillaume Graechen chính là người trực tiếp nâng đỡ, dìu dắt và chắp cánh ước mơ cho những 'đôi chân' nhí Việt Nam bước lên chuyên nghiệp

Dưới sự huấn luyện của thày giáo người Pháp, những cầu thủ nhí khi ấy như Công Phượng, Tuấn Anh đã nhanh chóng tiến bộ và đạt được những tư duy chiến thuật cũng như kĩ thuật điêu luyện

Không những là một HLV, ông Graechen còn như một người cha, người mẹ luôn ân cần chăm chút, giáo dục, định hướng tương lai cho những cầu thủ sớm xa nhà khi mới chập chững lên 10 tuổi để các em nguôi ngoai đi nỗi nhớ nhà cũng như có một tâm hồn trong sáng, nhưng kiên định trước mọi cám giỗ sau này

Không phụ lòng người thầy, các tài năng tại khóa 1 HAGl JMG đã nhanh chóng trưởng thành, hứa hẹn sẽ là những trụ cột của bóng đá Việt Nam trong tương lai ở thời điểm đó

Với màn ra mắt rất đáng tự hào khi chiến thắng U18 Arsenal ngay tại nước Anh năm 2012, thầy trò HLV Graechen bắt đầu nhận được sự quan tâm của người hâm mộ khi vượt qua U19 Thái Lan tại giải U19 Đông Nam Á 2013. Sự tươi mới và lối đá cống hiến của lứa U19 như một làn gió mới thổi vào nền bóng đá Việt Nam đang rệu rã với những nghi án bán độ và phong độ yếu kém của U23 Việt Nam và ĐTQG lúc đó.

Dẫu không thể giành chiến thắng tại trận CK trước một Indonesia 'ma mãnh và bạo lực' song U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Graechen đã trở thành một 'thương hiệu' in đậm trong tim NHM nước nhà với những màn trình diễn nhiệt huyết và đầy cống hiến

U19 Việt Nam bại trận song có lẽ 'người cha' Graechen mới là người đau buồn nhất 

Quên đi thất bại đầu đời, đoàn quân của Graechen đã quay lại đầy thuyết phục tại vòng loại U19 Châu Á, với chiến thắng 5-1 trước U19 Australia gây choáng váng nền bóng đá xứ chuột túi cũng như châu Á, U19 đã được coi như một hiện tượng lúc đó và Công Phượng, Tuấn Anh bỗng trở thành hiện tượng của giới trẻ

Ông 'Giôm' cũng trở thành HLV được yêu mến trong mắt NHM (Ảnh: Vnexpress)

Bước đầu tạo được dấu ấn với bóng đá Việt Nam, nhưng Graechen vẫn bị cho rằng chỉ thích hợp làm thầy giáo hơn là cầm quân vì còn thiếu kinh nghiệm trận mạc, khả năng đọc trận đấu cũng như các quyết định chiến thuật trên sân (Ảnh: Zing)

Tháng 7/2014, HLV Guillaume một lần nữa rơi vào trạng thái buồn bã khi các học trò của ông thất bại trong trận chung kết U22 Đông Nam Á - tranh Cup nhà vua Brunei (Ảnh: Vnexpress)

Cũng như thất bại trong trận chung kết U19 Đông Nam Á Cup NutiFood 2014 trước các đối thủ U19 Nhật Bản

Tại vòng chung kết U19 Châu Á ở Myanmar, U19 Việt Nam do HLV Graechen dẫn dắt thi đấu không thành công. Ngoài việc các cầu thủ chưa thể hiện đúng sức, đội đã rơi vào bảng đấu nặng với những đối thủ lớn như U19 Nhật Bản, U19 Hàn Quốc và U19 Trung Quốc. Sau giải đấu này, ông và nhiều học trò quá tuổi ở Học viện HAGL Arsenal JMG chia tay cái tên U19 Việt Nam

'Trời không phụ lòng người chăm chỉ'. Sau nhiều khó nhọc và thất bại, cuối cùng thầy trò Công Phượng đã có được niềm vui chiến thắng sau khi ông Grachen cùng U19 HAGL lúc đó đã thi đấu thành công và lên ngôi vô địch tại giải U21 Quốc tế báo Thanh niên được tổ chức vào cuối năm 2014.

Chiếc Cup đầu tiên trong đời của thầy Giôm và các học trò sẽ là động lực lớn khích lệ họ trong quá trình chinh phục V-League 2015 (Ảnh VTC News)

Nhưng V-League không phải sân chơi dễ dàng của các cầu thủ trẻ. Sau những trận thua liên tiếp và đứng trước nguy cơ xuống hạng, sự kiên nhẫn của Bầu Đức và BLĐ HAGL đã không còn. Cực chẳng đã, họ đành phải nói lời chia tay với thầy 'Giôm'

Như vậy là ông Graechen sẽ không còn tiếp tục dìu dắt Công Phượng được nữa, nhưng trong thâm tâm ông luôn mong muốn người học trò cưng giữ được phong độ và tỏa sáng trong tương lai. Ông đã cho biết: "Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên cảm thấy khá thoải mái. Tôi mong quyết định này không ảnh hưởng đến tâm lý của toàn đội. Chúc các em tập trung thi đấu 5 trận còn lại của mùa giải và hoàn thành mục tiêu trụ hạng".


Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT