(Thethao247.vn) - Robin Van Persie rời Man Utd bởi mối quan hệ không tốt với HLV Van Gaal, bởi vậy mà anh không hề đả động gì tới vị chiến lược gia này sau khi cập bến Fenerbahce.
Nội dung chính
VIDEO: Van Persie được CĐV chào đón nồng nhiệt khi đến Thổ Nhĩ Kỳ
Robin Van Persie và HLV Louis Van Gaal từng có mối quan hệ rất tốt đẹp khi cả 2 cùng làm việc trên ĐT Hà Lan, nhưng khi họ tới Man Utd thì mọi chuyện không còn được như ý muốn. Mùa giải vừa qua, Persie không thường xuyên được trọng dụng bởi nhiều lý do. Anh cũng chỉ đóng góp 10 bàn thắng cho Quỷ đỏ thành Manchester.

Persie không thèm đả động với Van Gaal khi rời M.U
Nhiều lần bị HLV Van Gaal bỏ rơi, Van Persie buộc phải tính tới phương án ra đi và cuối cùng anh quyết định đầu quân cho CLB Fenerbahce. Robin van Persie sẽ chơi cho Fenerbahce với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, mức lương mà tiền đạo người Hà Lan được hưởng vào khoảng 230.000 bảng/tuần. Về phía Man Utd, họ thu về số tiền 4,25 triệu bảng từ thương vụ này.
Nên đọcSau khi ký kết hợp đồng mới với đội bóng Thổ Nhỹ Kỳ, Van Persie đã dành lời cảm ơn tới đồng đội cũ và Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward. Điều đáng nói là tiền đạo người Hà Lan không hề nhắc tới HLV Van Gaal.
"Tôi buộc phải rời đội bóng, đó không phải là bất ngờ lớn đối với tôi. Tôi thấy mọi chuyện dần xấu đi nên chấp nhận nó. Tôi đã có một thời gian tốt đẹp với các cầu thủ, đó mới là điều quan trọng. Tất cả mọi người đều đánh giá cao quãng thời gian qua của tôi tại Man Utd", Persie chia sẻ. "Nhân đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới một người, đó là Ed Woodward. Anh ấy có vai trò rất lớn trong thương vụ này. Ed, nếu anh đang nghe hay xem thì hãy nhận từ tôi một lời cảm ơn".




Minh Hùng












