(Thethao247.vn) - Mới đây các cầu thủ tuyển Đức tiết lộ sự cố hy hữu diễn ra trong trận CK World Cup 2014 gặp Argentina có liên quan tới tiền vệ trẻ Christoph Kramer.
Nội dung chính
Video clip bàn thắng: Đức 2-4 Argentina (Giao hữu quốc tế)
Trong một chương trình truyền hình Đức diễn ra cuối tuần qua, các cầu thủ của tuyển Đức đã tiết lộ một sự cố hy hữu diễn ra trong trận chung kết World Cup 2014 giữa tuyển Argentina vs Đức. Nó liên quan tới cầu thủ trẻ Christoph Kramer, tiền vệ này sau pha va chạm đã bị ngớ ngẩn và vẫn được thi đấu.
Ở trận đấu nói trên, Christoph Kramer có tên trong đội hình chính và anh đã bị choáng ở ngay phút thứ 10 sau pha va chạm với trung vệ Garay của tuyển Argentina. Sau tình huống này, Kramer tỏ ra rất bình thường và tiếp tục trở lại thi đấu. Thế nhưng, chẳng ai biết là khi đó tiền vệ Kramer bị ngớ ngẩn và đã có những hành động rất kỳ quặc.

Christoph Kramer sau pha va chạm với Garay
Chia sẻ trên Sports Studio, thủ thành Manuel Neuer cho biết: "Cậu ấy [Kramer] đã thi đấu tốt cho tới khi xảy ra va chạm. Sau đó Kramer chạy tới chỗ tôi và nói 'Manuel, hãy để tôi bắt bóng thay anh'."
Trong khi đó, Philipp Lahm cũng kể lại rằng: "Lúc đầu tôi cũng không lo lắng bởi vẫn thấy Kramer chơi bình thường. Tuy nhiên, mọi thứ đã khác khi cậu ấy đến và đòi đeo chiếc băng đội trưởng của tôi. Tôi nghĩ rằng chuyện quái gì đang diễn ra vậy?. Chúng tôi không thể chịu đựng được nữa khi Kramer đòi đổi áo đấu với trọng tài".
Điều tồi tệ hơn nữa được tiết lộ qua lời kể của Thomas Mueller, lúc này Kramer đã tạm mất trí nhớ: "Anh ấy gọi tôi là 'Gerd' và chúc mừng tôi về trận chung kết năm 74. Khi không khí trên khán đài ngày càng náo nhiệt, anh ấy nói rằng không khí SVĐ ở Ruhr thật tuyệt".
Sau khi các cầu thủ tuyển Đức không thể chịu được hành động kỳ quặc của Kramer, họ đã yêu cầu thay người và phút thứ 32 anh được thay thế bởi Andre Schuerrle. Trong giờ nghỉ giải lao, Christoph Kramer cũng thừa nhận rằng anh không còn nhớ những hành động của mình trong hiệp 1.




Minh Hùng














