Đại hội LĐBĐVN (VFF) vẫn đang bị hoãn vô thời hạn do chưa hoàn tất cơ cấu nhân sự lãnh đạo chủ chốt.
Những năm trở lại đây, trọng tài luôn là một trong những vấn đề nóng và được quan tâm hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Việc các cầu thủ, ban huấn luyện hay thậm chí là khán giả phản ứng mạnh mẽ với quyết định của trọng tài diễn ra như “cơm bữa”. Dù đã có những cải cách mạnh mẽ đến từ ban tổ chức lẫn ban trọng tài nhưng thực tế cho thấy, vẫn còn tồn tại rất nhiều sự cố xảy ra mà nguyên nhân trực tiếp đến từ các “vị vua áo đen”.
Mới đây nhất là vụ việc các cầu thủ CLB hạng Nhì Quốc gia Bà Rịa – Vũng Tàu đuổi đánh trọng tài khi không thể giành chiến thắng trong trận đấu quyết định chiếc vé lên chơi tại giải hạng Nhất. Hình ảnh các cầu thủ bao vây, lăng mạ, hay thậm chí là sử dụng bạo lực với trọng tài không biết từ bao giờ đã trở nên quen thuộc với những ai theo dõi bóng đá Việt Nam. Vài ngày trước khi xảy ra sự cố của CLB BR-VT, tổ trọng tài điều khiển trận đấu giữa Nam Định và Sông Lam Nghệ An cũng đã chật vật lắm mới có thể “toàn mạng” trở về nhà. Những cổ động viên của đội chủ sân Thiên Trường đã rất “kiên nhẫn” ở lại để tìm cơ hội “ăn thua đủ” với các vị vua áo đen. Phải hai tiếng sau khi trận đấu kết thúc, bằng các nghiệp vụ của tổ an ninh, các trọng tài mới có thể rời khỏi sân trong sự phẫn nộ của người hâm mộ đội bóng Thành Nam.

Câu chuyện trọng tài bị đuổi đánh ở V.League hay rộng hơn là ở các giải đấu khác thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam không còn là điều xa lạ. Người ta nhắc đến nó mỗi năm, mỗi vòng đấu, từ lượt đi đến lượt về. Chưa có năm nào trong các cuộc họp định kì của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, sau này có thêm công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), vấn đề trọng tài không được mang ra mổ xẻ. Nhiều ý kiến cải cách đã được đưa ra, nhiều án phạt kỷ luật cũng đã được áp dụng, nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kiểm tra chất lượng trọng tài cũng đã được xây dựng lên nhằm hạn chế những sự cố đáng tiếc xảy ra. Thế nhưng trên thực tế, câu chuyện vẫn không có sự thay đổi nào rõ nét, năm trước cũng không khá hơn năm nay bao nhiêu. Trọng tài vẫn cứ thôi, có đúng có sai, cầu thủ vẫn cứ phản ứng, lúc bình tĩnh khi thái quá, và cổ động viên vẫn cứ la ó, tạo ra những áp lực tinh thần, thậm chí là chặn đánh để “trả thù” mỗi khi có cơ hội.
Quay ngược dòng thời gian, không khó để tìm ra những sự cố có liên quan trực tiếp đến các vị vua áo đen. Năm 1996, tiền đạo Lê Huỳnh Đức cùng với đội trưởng CLB Đồng Tháp Chu Văn Mùi đã có những hành vi phi thể thao với trọng tài Nguyễn Tuấn Hùng (Hà Nội) để phán ứng với những quyết định có lợi của ông cho đối thủ Công an TP.HCM. Kết quả là Chu Văn Mùi bị treo giò vĩnh viễn và Lê Huỳnh Đức nhận án treo giò sáu tháng dù khi đó, anh đang là chủ lực của đội tuyển Việt Nam. Hai năm sau, một trọng tài người Hà Nôi khác là Trương Thế Toàn cũng đã phải chạy theo hình “zigzag” để né đòn của “tập thể” các cầu thủ và CĐV Vĩnh Long. Đây được coi là một sự cố “kinh điển” trong lịch sử bóng đá Việt Nam và án phạt mà Ban Kỷ luật giải Vô địch Quốc gia đưa ra khi đó là loại Vĩnh Long khỏi giải cùng việc treo giò các cá nhân có liên quan trực tiếp.
Năm 2012, “còi vàng” Võ Minh Trí bị gần 20 hooligan Hải Phòng “theo đuôi” và hành hung khi đang trên đường trở về TP.HCM sau trận đấu giữa Đồng Tháp và Hải Phòng trên sân Cao Lãnh. Dù đã bố trí lực lượng an ninh nhằm đảm bảo sự an toàn cho trọng tài số một Việt Nam khi đó nhưng với sự hung hãn của các hooligan bên phía Hải Phòng, trọng tài Võ Minh Trí vẫn bị đánh sưng măt, mẻ răng và được chẩn đoán bị chấn thương phần mềm ở vùng đầu.
Một năm sau, trọng tài Nguyễn Văn Kiên bị các cầu thủ Sài Gòn Xuân Thành lao vào đôi co và rượt đánh vì rút thẻ đỏ với cầu thủ Đoàn Việt Cường. Tuy nhiên, sau trận đấu, VPF đã “mổ xẻ” vấn đề và cho rằng việc các cầu thủ phản ứng với trọng tài Kiên là do những sai lầm của ông. Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn khi đó cũng đã đề cập đến khả năng không tiếp tục sử dụng trọng tài Kiên trong những trận đấu sau đó.
Đây chỉ mới là một vài trong số rất nhiều những vụ bạo lực có liên quan trực tiếp đến trọng tài tại các giải đấu ở Việt Nam. Không chỉ “đụng tay đụng chân”, các hành vi vái lạy, lăng mạ, hăm dọa trọng tài cũng diễn ra thường xuyên đến mức trở thành “nhàm” trong mắt người hâm mộ.
V.League nói riêng và những giải đấu thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam nói chung đã trải qua nhiều sự thay đổi để trở nên hấp dẫn và chuyên nghiệp hơn. Thế nhưng, câu chuyện về trọng tài, về những hành vi phi thể thao hay bạo lực sân cỏ với các vị vua áo đen vẫn cứ liên tục tiếp diễn. Nhiều người cho rằng nguyên nhân chính nằm ở sự yếu kém về mặt chuyên môn của các trọng tài. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đạo đức của các cầu thủ đã xuống cấp nghiêm trọng và kéo theo đó là sự nóng nảy đến từ phía các CĐV. Nhưng dù có là vì điều gì, thì người ta vẫn cứ chứng kiến mãi cảnh tượng các trọng tài hoảng loạn chạy trên sân để né đòn, hay được tổ an ninh “dìu” ra tận ghế xe để có thể bảo toàn tính mạng. Phải chăng, việc đuổi đánh trọng tài đang dần trở thành một “trào lưu” mới của bóng đá Việt Nam khi mà cứ đều đặn vài tuần, người ta lại thấy có thêm một vị trọng tài khác may mắn “thoát chết” sau một trận đấu…
Theo Foxsports
Minh Hùng














