(Thethao247.vn) - Huyền thoại bóng đá Bulgaria, Hristo Stoichkov vẫn còn rất bực bội khi nhắc đến HLV Van Gaal.
Nội dung chính
VIDEO hài hước: Van Gaal 'đấm yêu' Giggs vì không ăn mừng bàn thắng
Hristo Stoichkov và Van Gaal từng có thời gian làm việc cùng nhau ở Barcelona vào những năm 1997-1998. Khi đó, Stoichkov là tiền đạo của Barca còn Van Gaal là HLV trưởng.
Stoichkov là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới trong tập kỷ 1990. Ông từng giành danh hiệu Quả bóng Vàng châu Âu năm 1994. Cựu danh thủ sinh năm 1966 này chơi cho Barca trong 5 năm, từ năm 1990-1995 rồi chuyển sang Parma ở mùa giải 1995-1996. Sau đó, ông quay lại Barca ở mùa 1996-1997.

Stoichkov vẫn còn giận Van Gaal
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Sport mới đây, Stoichkov đã nhắc lại một chuyện cũ với HLV Van Gaal. Stoichkov nói: "Tôi không việc gì mà phải tôn trọng ông ta. Van Gaal là đồ cặn bã. Một ngày, khi tôi chấn thương, tôi đã cùng vợ mình đến sân Nou Camp. Van Gaal lại gần và hỏi cô ấy tại sao lại có thể lấy một người như tôi. Vợ tôi đã đáp lại rằng bởi tôi là một người giành Quả bóng Vàng châu Âu. Sau đó ông ta im luôn".
Stoichkov chia sẻ tiếp: "Việc tôi rời Barca vào năm 1998 là do lỗi của ông ta. Chắc chắn là thế".
Nên đọcKhi được hỏi về HLV Mourinho, Stoichkov cho biết: "Mourinho không phải là một thông dịch viên đơn thuần. Ông ấy thực sự là một HLV với quyền hạn của mình. Jose thấu hiểu tất cả, từ đội ngũ của chúng tôi cũng như các đối thủ". Mourinho từng là trợ lý ngôn ngữ cho Sir Bobby Robson và sau đó là Van Gaal tại Barca.
















