(Thethao247.vn) - Không biết có phải sợ ‘vận đen’ bám lấy mình hay không nhưng tiền đạo Loic Remy đã từ chối mặc áo số 9 mà Fernando Torres để lại sau khi rời Chelsea chuyển sang AC Milan.
Nội dung chính
Remy chọn áo số 18 thay vì số 9 tại Chelsea
Tiền đạo tân binh Loic Remy của Chelsea đã quyết định chọn áo số 18 thay vì số 9 mà người tiền nhiệm Fernando Torres để lại sau khi ngôi sao người Tây Ban Nha chuyển sang khoác áo AC Milan.
Số 9 có thể xem là con số đen đủi bậc nhất tại sân Stamford Brigde. El Nino, bản hợp đồng trị giá 50 triệu bảng của chủ tịch Roman Abramovich chỉ ghi được 20 bàn tại giải Ngoại hạng Anh trong 3 năm rưỡi thi đấu tại đây.
Trước Torres thì một loạt các cầu thủ Chelsea chọn áo số 9 cũng đều ‘mất tích’. Franco Di Santo, tiền đạo từng được coi là tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Argentina không ghi nổi 1 bàn nào ở giải Ngoại hạng Anh và giờ đang thi đấu tại Đức cho Bremen.
Khalid Boularouz, trung vệ người Hà Lan cũng từng chọn áo số 9 nhưng rồi cũng không thể hiện được nhiều và bị đẩy vội đi chỉ sau 1 năm.
Mateja Kezman, người ghi tới 78 bàn sau 2 năm tại Hà Lan cũng chọn áo số 9 và chỉ có 7 bàn sau 1 mùa duy nhất tại Chelsea. Hernan Crespo, sát thủ người Argentina cũng chỉ có 10 bàn thắng trong quãng thời gian khoác áo The Blues.
Video clip bàn thắng: Everton 3–6 Chelsea (Vòng 3 - Ngoại hạng Anh 2014/15)
Ngược lại thời gian thì những chân sút thượng thặng như Kerry Dixon và Jimmy Floyd Hasselbaink là những người gần nhất gặt hái được thành công với số áo 9 tại Chelsea.

















