Quảng cáo

Terry lại khóc, Mourinho đổ lỗi tại Courtois

Thứ năm, 01/05/2014 08:55 AM (GMT+7)
A A+

Đội trưởng John Terry đã bật khóc nức nở sau trận thua Atletico Madrid ở bán kết lượt về Champions League.

 

Video bàn thắng: Chelsea 1-3 Atletico Madrid (Bán kết Cup C1)

 

John Terry hiểu rằng ở tuổi 33, đây có thể là cơ hội cuối cùng để anh chơi một trận chung kết Cúp C1 và lên ngôi vô địch cùng Chelsea, đội bóng anh gắn bó từ thời niên thiếu.

Năm 2012, khi Chelsea chơi trận chung kết ở Allianz Arena và đánh bại Bayern Munich để vô địch lần đầu tiên, Terry đã vắng mặt do chiếc thẻ đỏ ở trận bán kết với Barcelona. Mùa giải trước, trung vệ người Anh cũng nghỉ trận chung kết Europa League với Benfica vì lý do chấn thương. Như vậy, Terry đã không thể chơi 2 trận chung kết Cúp châu Âu mà The Blues chiến thắng. Trong khi ở trận chung kết Champions League 2008 với MU, Terry tham dự và đã đá hỏng quả luân lưu quyết định do trượt chân.

 

Chelsea vs Atletico Madrid, Chelsea, Atletico Madrid, Stamford Bridge, Diego Simeone, Diego Costa, John Terry, Jose Mourinho, Thibaut Courtois

Terry lại khóc giống như 6 năm trước



Giống như ở đêm mưa Moscow 2008, Terry lại khóc nức nở. Cầu thủ mang áo số 26 đã thi đấu rất nỗ lực và có một quả đánh đầu rất nguy hiểm khi tỷ số đang là 1-1. Tuy nhiên, Thibaut Courtois đã có một pha cứu thua xuất sắc, từ chối bàn thắng. Sau đó, Samuel Eto’o đã phạm lỗi với Diego Costa trong vòng cấm và mọi chuyện kết thúc với đội bóng London.

Pha cứu thua ấy của Courtois đã ám ảnh Jose Mourinho. Sau trận đấu, “người đặc biệt” đã gọi đó là “pha cản phá không thể có được”. Ông nói: “Sự khác biệt nằm ở phút đầu hiệp 2, thủ môn của Atletico đã có pha cản phá không thể có được. Thay vì Chelsea dẫn 2-1, chúng tôi phải nhận quả penalty vài giây sau đó”.

“Và thế là họ vượt lên dẫn 2-1. Trong một phút, hai tình huống đã quyết định trận đấu. Đội bóng của tôi đã chơi với niềm kiêu hãnh, vinh quang và sự chuyên nghiệp, nhưng tình huống đã được kiểm soát bởi Atletico. Họ kiểm soát hoàn toàn”, Mourinho nói thêm.

 

Chelsea vs Atletico Madrid, Chelsea, Atletico Madrid, Stamford Bridge, Diego Simeone, Diego Costa, John Terry, Jose Mourinho, Thibaut Courtois

Mourinho bị ám ảnh bởi pha cứu thua của Courtois



Đây có thể sẽ là mùa giải không danh hiệu của Chelsea (và là mùa giải không danh hiệu thứ hai liên tiếp của Mourinho), nhưng HLV người Bồ không cho rằng đó là một mùa bóng thất bại: “Mọi thứ đang đi đúng hướng, có những thời điểm bạn có thể mơ ước và nghĩ về những điều lạc quan, kể cả nó không hoàn toàn như thế. Chúng tôi đã chơi tốt ở Champions League và Premier League, có những thời điểm chúng tôi cảm thấy có thể giành chiến thắng”.

Mourinho cũng nhắc lại trận thua Sunderland mới đây (với những sai lầm tệ hại của trọng tài). “Tôi nghĩ các chàng trai của tôi đã làm rất tốt ở Premier League. Ở Champions League cũng vậy. Họ biết rằng có những đội bóng giàu tiềm năng hơn, sẵn sàng chiến thắng hơn, nhưng họ đã đi từng bước và đã đánh bại PSG để nuôi dưỡng giấc mơ của mình. Ngày hôm nay, chúng tôi đã có cơ hội. Cho tới phút 61, chúng tôi hoàn toàn kiểm soát thế trận. Từ thời điểm ấy trở đi, trận đấu đã kết thúc”.

Xem lại pha cứu thua của Courtois khiến Mou ám ảnh:

 

Author Thethao247.vn Nguyễn Huy Hoàn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Chelsea vs Atletico Madrid Chelsea Atletico Madrid Stamford Bridge Diego Simeone Diego Costa John Terry Jose Mourinho Thibaut Courtois
Xem thêm
TIN NỔI BẬT