Từng vươn lên hạng 4 thế giới và lọt vào bán kết US Open, Jack Draper giờ đang trải qua giai đoạn khó khăn bậc nhất sự nghiệp. Sau hàng loạt chấn thương và những thất bại liên tiếp, tay vợt 24 tuổi thừa nhận con đường trở lại đỉnh cao trước mắt giống như một “ngọn núi rất, rất lớn”.
Hành trình trở lại của Jack Draper tiếp tục gặp trở ngại khi tay vợt người Anh dừng bước ngay vòng một Cincinnati Open sau thất bại 3-6, 5-7 trước Martin Landaluce.
Draper từng vươn lên hạng 4 thế giới trong năm 2025 và được xem là niềm hy vọng lớn nhất của quần vợt nam Anh sau thời Andy Murray. Tuy nhiên, những chấn thương liên tiếp đã khiến sự nghiệp đang lên của anh đột ngột chững lại.
Draper phải rút khỏi Wimbledon hồi tháng 6 và chỉ mới tái xuất tại Canadian Open. Nhưng màn trở lại ấy cũng không diễn ra như mong đợi.
Sau thất bại ngay vòng đầu trước Terence Atmane, Draper đã không kìm được nước mắt. Hình ảnh ấy phần nào cho thấy áp lực mà tay vợt người Anh phải chịu sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương.
Đến Cincinnati, mọi thứ vẫn chưa khá hơn. Draper để thua set đầu 3-6 trước Landaluce nhưng từng đứng trước cơ hội kéo trận đấu vào set quyết định khi dẫn 5-2 ở set hai. Tuy nhiên, anh bất ngờ đánh mất thế trận và để đối thủ thắng liền 5 game, qua đó khép lại trận đấu với tỷ số 7-5.
Điều khiến Draper lo lắng không chỉ nằm ở kết quả. Tay vợt người Anh thừa nhận những phẩm chất từng giúp anh tiến vào nhóm đầu thế giới hiện chưa xuất hiện trở lại.
"Tôi không còn là chính mình trên sân, từ cách chiến đấu cho từng đường bóng cho tới cách tôi làm chủ trận đấu và bản thân" Draper chia sẻ sau trận.
Từ vị trí thứ 4 thế giới, Draper hiện đã tụt xuống hạng 143. Hai thất bại sớm liên tiếp tại Montreal và Cincinnati cũng khiến anh đứng trước khả năng phải tham dự vòng loại US Open.
Đó là một thực tế đặc biệt nghiệt ngã với tay vợt từng tiến tới bán kết chính giải Grand Slam này vào năm 2024.
“Nhìn vào việc tôi đã rơi xuống xa đến thế nào so với năm ngoái, cùng số lượng những thứ tôi phải thay đổi trong lối chơi... ngọn núi trước mắt dường như rất, rất lớn”, Draper thừa nhận.
US Open sẽ khởi tranh ngày 30/8. Với Draper, mục tiêu lúc này có lẽ không còn đơn giản là tái lập thành tích bán kết hai năm trước, mà trước hết là tìm lại thể trạng, sự tự tin và tinh thần chiến đấu từng đưa anh lên vị trí thứ 4 thế giới.
Tân Kiệt


















