HLV Tottenham tuyên bố choáng sau trận hoà MU: 'Tôi đã hôn cậu ấy trong phòng thay đồ'

Tân Kiệt Tân Kiệt
Chủ nhật, 11/10/2026 10:03 AM (GMT+7)
A A+

HLV Roberto De Zerbi thừa nhận Rodrigo Bentancur đã mắc sai lầm khi nhận thẻ đỏ trước MU, nhưng vẫn nói ông “hôn và cảm ơn” học trò trong phòng thay đồ vì phản ứng máu lửa mà Tottenham thể hiện sau đó.

Tottenham rời Old Trafford với 1 điểm sau trận hòa 1-1 đầy kịch tính trước MU, nhưng phát biểu của Roberto De Zerbi mới là chi tiết gây chú ý nhất. HLV người Italy cho biết ông đã hôn Rodrigo Bentancur trong phòng thay đồ, sau khi tiền vệ này bị truất quyền thi đấu vì húc đầu Luke Shaw.

Sau trận, Roberto De Zerbi không phủ nhận Bentancur đã có hành vi không thể chấp nhận. Tuy nhiên, HLV Tottenham lại đặc biệt hài lòng với cách các học trò phản ứng khi bị đẩy vào thế bất lợi.

“Tôi đã hôn Rodrigo và nói cảm ơn. Rõ ràng đó là một sai lầm của Rodrigo, bởi đó không phải phản ứng đúng trong bóng đá. Nhưng Tottenham lúc này cần phản ứng”, De Zerbi nói.

b17b0cf3-f3c2-4738-b1c3-d3ad7aba24d7
Bentacur nhận thẻ đỏ nhưng vẫn được ngợi khen vì tinh thần chiến đấu (Ảnh: CLB Tottenham)

De Zerbi lý giải rằng chiếc thẻ đỏ đã trở thành một “cú hích” về tinh thần. Ông cho rằng các cầu thủ Tottenham đã thể hiện sự can đảm và năng lượng lớn hơn sau khi chỉ còn 10 người trên sân.

“Đôi khi những phản ứng như vậy không đẹp mắt và cũng không mang lại điều tích cực cho đội bóng. Nhưng ở thời điểm đó, khi chỉ còn 10 người, có lẽ chúng tôi đã chơi can đảm hơn, giàu năng lượng hơn và từ đó thay đổi cục diện trận đấu”, nhà cầm quân người Italy nói thêm.

Đáng chú ý, De Zerbi còn công khai phê phán một vấn đề tồn tại lâu nay ở Tottenham. Theo ông, đội bóng thành London đã thiếu đi sự máu lửa và cá tính cần thiết trong nhiều trận đấu trước đó.

“Đã lâu rồi Tottenham chơi mà không có thứ máu lửa, cá tính đó. Giờ tôi là HLV và tôi muốn thấy cá tính ấy trong mọi trận đấu, giống như cách Man United đã cho thấy cá tính trong hiệp hai”, De Zerbi nhấn mạnh.

HLV Tottenham tuyên bố sốc sau trận hoà MU: 'Tôi đã hôn cậu ấy trong phòng thay đồ'
HLV Tottenham có lý do để hài lòng với tinh thần chiến đấu được các học trò thể hiện trong trận đấu đêm qua (Ảnh: CLB Tottenham)

Solanke là người trực tiếp đem về bàn gỡ, trong trận đấu mà De Zerbi trao cho tiền đạo này băng đội trưởng. HLV Tottenham bảo vệ học trò trước các chỉ trích về phong độ, đồng thời khẳng định Solanke đủ phẩm chất để trở thành mũi nhọn quan trọng của đội.

“Người ta nói Tottenham không thắng, không ghi bàn, vậy tiền đạo của Tottenham là ai? Solanke không đủ giỏi – điều đó không đúng. Cậu ấy là một cầu thủ hoàn thiện, có cá tính và là cầu thủ rất giỏi”, De Zerbi nói.

Dù trận hòa tại Old Trafford mang lại tín hiệu tích cực, De Zerbi chưa xem đây là bước ngoặt. Tottenham vẫn chưa thắng sau 6 vòng đầu Ngoại hạng Anh và nhà cầm quân người Italy hiểu rằng đội bóng cần duy trì tinh thần này trong một chuỗi trận dài hơn.

“Chúng tôi đang ở trong một tình cảnh tệ và không thể chấp nhận nó. Khi chơi được 3, 4, 5 hoặc 10 trận như hôm nay, khi đó mới có thể nói chúng tôi đã thoát khỏi vấn đề”, De Zerbi khép lại.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm