HLV Michael Carrick thừa nhận Man Utd chơi thiếu ổn định trong hiệp một và không thể bảo vệ lợi thế dẫn bàn, sau khi bị Tottenham cầm hòa 1-1 tại Old Trafford.
Man Utd đánh rơi chiến thắng đáng tiếc khi để Tottenham gỡ hòa 1-1 ở những phút bù giờ, dù Bryan Mbeumo đã ghi bàn mở tỷ số và đối thủ phải chơi thiếu người sau khi Rodrigo Bentancur nhận thẻ đỏ. HLV Michael Carrick không giấu được sự thất vọng, trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford trải qua khởi đầu tệ nhất tại giải VĐQG trong 40 năm, chỉ giành 6 điểm và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng.
Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, HLV Michael Carrick cho rằng: “Nhìn chung, màn trình diễn của chúng tôi thiếu sự ổn định. Đó là một trận đấu không đồng đều. Chúng tôi gặp khó khăn trong hiệp một. Đây là 45 phút đầy thách thức và có thể thấy đội bóng chưa thực sự bắt nhịp. Những pha phối hợp chưa ăn ý, đôi lúc chúng tôi để mất bóng, gây sức ép chậm và để lộ khoảng trống. Thực sự có rất nhiều vấn đề.
Chúng tôi dần tiến bộ trong hiệp một và bước vào hiệp hai với màn trình diễn tốt hơn hẳn. Thành thật mà nói, đội bóng cải thiện rất nhiều ở nhiều khía cạnh. Có rất nhiều điều chúng tôi cần khắc phục và công bằng mà nói, chúng tôi đã làm được điều đó khi trận đấu diễn ra.
“Đây là trận đấu mà chúng tôi lẽ ra phải kết liễu đối thủ khi dẫn 1-0, nhưng lại không làm được. Đôi lúc chúng tôi để mất quyền kiểm soát bóng quá dễ dàng, khiến trận đấu trở nên cởi mở. Bàn thua vừa rồi thực sự tệ và phần nào phản ánh những vấn đề của đội bóng. Tôi rất thất vọng khi rơi vào tình cảnh như vậy và không thể giành chiến thắng.”
Nhà cầm quân người Anh cũng ghi nhận sự tiến bộ của Man Utd sau giờ nghỉ: “Tôi nghĩ nhìn chung có nhiều điều trong hiệp một mà chúng tôi muốn cải thiện và xem xét lại. Như tôi đã nói, về cuối hiệp một, đội bóng bắt đầu chơi giống với chính mình hơn, khác hẳn giai đoạn đầu trận. Đặc biệt trong hiệp hai, tôi cho rằng mọi thứ đều được nâng lên một cấp độ và nhờ vậy, chúng tôi chơi tốt hơn rất nhiều.”
Sau hiệp 1 không như ý, Man Utd cải thiện thế trận và vượt lên dẫn trước nhờ pha dứt điểm ấn tượng của Bryan Mbeumo. Đội chủ sân Old Trafford có cơ hội lớn giành trọn 3 điểm khi Tottenham mất Rodrigo Bentancur vì thẻ đỏ sau tình huống húc đầu vào Luke Shaw, nhưng Dominic Solanke đã đánh đầu gỡ hòa ở phút bù giờ, khiến Man Utd một lần nữa đánh rơi lợi thế ở thời điểm quyết định. Carrick thừa nhận: “Thật đáng thất vọng khi để thủng lưới theo cách đó. Không có bàn thua nào là dễ chấp nhận. Đây lại là một bàn thua muộn mà chúng tôi để đối thủ ghi được theo một cách khác.
Chúng tôi đã có những trận đấu vươn lên dẫn trước nhưng cuối cùng không giành được trọn vẹn số điểm. Khi đó, mọi thứ sẽ rất khác và cảm giác cũng khác đi rất nhiều. Chúng tôi đang tự khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn, nhưng bàn thắng vẫn là bàn thắng và bạn phải chấp nhận điều đó.
Với tư cách một tập thể, chúng tôi hoàn toàn có thể phòng ngự tốt hơn trong toàn bộ tình huống dẫn đến bàn thua. Đội bóng cần quyết liệt hơn, lì lợm hơn và biết cách bảo vệ thành quả đến khi trận đấu kết thúc.”
Trận hòa Tottenham khiến Man Utd tiếp tục chịu áp lực sau khởi đầu mùa giải không như kỳ vọng. Những cải thiện trong hiệp hai là điểm tích cực, nhưng việc đánh rơi chiến thắng dù đã dẫn bàn và chơi hơn người cho thấy Carrick vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt ở khả năng kiểm soát trận đấu và bảo vệ thành quả trong những phút cuối.















