Trận hòa 1-1 đầy thất vọng trước Tottenham khiến người hâm mộ Manchester United nổi giận, trong đó Matheus Cunha trở thành tâm điểm chỉ trích vì hành động gây tranh cãi.
Trận hòa 1-1 trước Tottenham tại vòng 6 Ngoại hạng Anh 2026/27 không chỉ khiến Manchester United đánh rơi hai điểm đáng tiếc mà còn đẩy bầu không khí tại Old Trafford trở nên căng thẳng. Đáng chú ý, tiền đạo Matheus Cunha bất ngờ trở thành tâm điểm chỉ trích sau khi có hành động được cho là tranh cãi với chính các cổ động viên đội nhà trong hiệp một.
Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ MU lập tức bày tỏ sự tức giận với ngôi sao người Brazil. Một CĐV bình luận: "Cunha còn tranh cãi với người hâm mộ, tình hình chưa bao giờ tồi tệ đến thế."
Người khác viết: "Cunha thực sự khiến tôi phát bực."
Trong khi một CĐV khác yêu cầu: "Ban huấn luyện nên lập tức rút anh khỏi sân."
Làn sóng phản ứng xuất hiện sau tình huống Cunha có cử chỉ hướng về phía khán đài giữa hiệp một, thời điểm các cầu thủ MU liên tục phải hứng chịu tiếng la ó. Dù vậy, không phải tất cả đều cho rằng tiền đạo người Brazil cố tình đối đầu với người hâm mộ. Một số ý kiến nhận định Cunha chỉ muốn kêu gọi khán giả tiếp tục cổ vũ, nhưng phản ứng từ các khán đài không được như mong đợi.
Sự thất vọng của các CĐV MU hoàn toàn có cơ sở khi đoàn quân của HLV Michael Carrick trải qua 45 phút đầu tiên vô cùng nhạt nhòa. Dù được chơi trên sân nhà trước Tottenham đang đứng cuối bảng, Quỷ đỏ lại lép vế và chỉ tung ra vỏn vẹn một cú dứt điểm. Màn trình diễn thiếu sức sống khiến các cầu thủ MU phải nhận những tiếng huýt sáo phản đối khi bước vào giờ nghỉ.
Sang hiệp hai, chính Cunha góp công tạo nên bước ngoặt khi kiến tạo để Bryan Mbeumo mở tỷ số ở phút 73. MU càng có lợi thế khi Rodrigo Bentancur nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 78 sau tình huống va chạm với Luke Shaw. Tuy nhiên, đội chủ sân Old Trafford vẫn không thể bảo toàn chiến thắng khi Dominic Solanke đánh đầu gỡ hòa 1-1 ở phút 90+2, bất chấp Tottenham chỉ còn 10 người trên sân.
Kết quả đáng thất vọng khiến Manchester United mới giành được 6 điểm sau 6 vòng đấu, đánh dấu màn khởi đầu tệ nhất của đội bóng tại giải vô địch quốc gia Anh kể từ năm 1986. Trong bối cảnh áp lực ngày càng đè nặng lên HLV Carrick và các học trò, những phản ứng nhắm vào Cunha cho thấy sự kiên nhẫn của người hâm mộ Quỷ đỏ đang dần cạn kiệt.

















