Toàn thua cả ba trận tại giải giao hữu Copa das Nacoes de Futsal 2026 trên đất Brazil, tuyển futsal Indonesia đang phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ người hâm mộ.
Tuyển futsal Indonesia vừa chính thức khép lại hành trình tại Copa das Nacoes de Futsal 2026 bằng thất bại 1-2 trước Peru. Trước đó, đoàn quân của HLV Hector Souto lần lượt thua Brazil 0-3 và Cape Verde 0-2. Toàn thua cả ba trận, chỉ ghi một bàn và nhận bảy bàn thua, đội bóng xứ vạn đảo khiến người hâm mộ thất vọng về chuyến thi đấu trên đất Brazil.
Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Indonesia đặt dấu hỏi về khả năng cạnh tranh của đội nhà khi bước ra ngoài châu Á, đồng thời hoài nghi về tham vọng lần đầu giành vé dự World Cup. Đáng chú ý, tài khoản Grace Primatama Tampubolon lấy thành tích dự World Cup của tuyển futsal Việt Nam để châm biếm đội nhà: “Giờ thì hiểu vì sao Việt Nam được dự World Cup trước Indonesia rồi chứ!”
Cùng chung sự thất vọng, CĐV Nurokhim Rokhim bình luận: “Thảo nào chưa từng được dự World Cup.” Một số ý kiến khác cho rằng Indonesia cần thi đấu với các đối thủ ngoài châu Á thường xuyên hơn trước khi nghĩ đến việc góp mặt ở sân chơi thế giới.
Những phản ứng này cho thấy khoảng cách giữa kỳ vọng của người hâm mộ và kết quả đội tuyển vừa thể hiện. Thay vì củng cố niềm tin vào mục tiêu World Cup, ba trận thua liên tiếp lại khiến thầy trò HLV Souto đối mặt với những câu hỏi về thực lực.
Vị trí thứ 14 thế giới vì thế cũng trở thành chủ đề bị đem ra mỉa mai. Trong các bình luận, không ít người cho rằng Indonesia đã quen tích lũy thành tích trước những đối thủ trong khu vực, nhưng chưa chứng minh được khả năng khi gặp các đội có phong cách thi đấu khác biệt.
“Hạng 14 thế giới hay hạng 14 châu Á? Ra ngoài châu Á là bất lực”, tài khoản Jefrey Iskandar Wijaya viết. Gay gắt hơn, CĐV S’buah-Nama S’buah-Cerita châm chọc: “Indonesia hợp với hạng 114 hơn là hạng 14.”
Bên cạnh thứ hạng, tâm lý thi đấu xa nhà cũng bị chỉ trích. Các tài khoản Rizaldy Kusuma Nugraha và E.D. Exsanja cho rằng đội tuyển chưa thể hiện được năng lực khi rời sân nhà, đồng thời đề nghị tăng cường những chuyến thi đấu với các đối thủ có thể hình và thể lực tốt.
Ở khía cạnh chuyên môn, khả năng dứt điểm là hạn chế được nhiều người nhắc đến. CĐV Emanptra tiếc nuối khi Indonesia bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, trong khi Cape Verde và Peru tận dụng tình huống hiệu quả hơn. Một bàn thắng sau ba trận càng khiến sự thiếu sắc bén của hàng công trở thành tâm điểm phê bình.
Từ những vấn đề đó, tài khoản Zaky Zak kêu gọi đội tuyển Indonesia thẳng thắn nhìn nhận hạn chế: “Kết quả này đủ để khiến chúng ta phải tự nhìn lại vị trí của bản thân. Chúng ta chưa sẵn sàng tiến xa hơn đâu. Hãy tiếp tục cải thiện và đừng né tránh những lời phê bình.”
Vẫn có những CĐV bênh vực thầy trò HLV Souto, xem giải giao hữu là dịp thử nghiệm và tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, với nhóm người hâm mộ đang bất bình, việc học hỏi cần được thể hiện bằng những tiến bộ cụ thể trên sân.
Vẫn có những CĐV bênh vực thầy trò HLV Souto, xem giải giao hữu là dịp thử nghiệm và tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, màn trình diễn trên đất Brazil cho thấy futsal Indonesia còn nhiều hạn chế phải khắc phục nếu muốn theo bước Việt Nam và Thái Lan góp mặt tại World Cup, qua đó hiện thực hóa tham vọng lần đầu tham dự đấu trường này.
















