Cristiano Ronaldo nhận lời cảnh báo cứng rắn giữa lúc tương lai tại tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục mờ mịt sau những bất đồng căng thẳng với Jorge Jesus.
Cristiano Ronaldo tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận tại Bồ Đào Nha, và lần này lời cảnh báo đến từ Gabriel Agbonlahor. Cựu tiền đạo Aston Villa cho rằng nếu CR7 không thể chấp nhận cách quản lý của Jorge Jesus, anh nên khép lại sự nghiệp quốc tế.
Phát biểu trên talkSPORT, Agbonlahor nói: “Nếu Ronaldo không thể chấp nhận cách huấn luyện viên làm việc, nếu hai bên đứng ở hai phía đối lập, vậy thì hãy giải nghệ khỏi bóng đá quốc tế.”
Cựu tuyển thủ Anh cho rằng vấn đề hiện tại không còn nằm ở một trận đấu hay một quyết định thay người, mà là việc Ronaldo có sẵn sàng chấp nhận vai trò nhỏ hơn hay không. Ông nói thêm: “Cậu ấy vẫn có thể đóng một vai trò, nhưng liệu Ronaldo có thể chấp nhận trở thành cầu thủ chỉ chơi 15 hoặc 20 phút? Tôi không nghĩ cậu ấy có thể. Tôi nghĩ cậu ấy vẫn tin mình là cầu thủ hay nhất.”
Agbonlahor cũng không hoàn toàn đứng về phía Jorge Jesus. Ông cho rằng HLV tuyển Bồ Đào Nha đã tự đẩy mình vào thế khó nếu đưa ra cam kết về thời lượng thi đấu rồi thay đổi quyết định.
“HLV sai khi nói với Ronaldo rằng cậu ấy sẽ chơi 30, 60 hay 90 phút. Đừng nói với cậu ấy rằng cậu ấy sẽ được thi đấu. Hãy nói: ‘Cậu không đá chính. Nếu tôi cần cậu, tôi sẽ tung cậu vào sân’.”
Ally McCoist, huyền thoại bóng đá Scotland và bình luận viên talkSPORT, cũng bảo vệ quyền quyết định của Jorge Jesus. Theo ông, vị thế lịch sử của Ronaldo không thể khiến đội tuyển vận hành theo một bộ quy tắc riêng.
McCoist nói: “Điều mọi người đang nói chẳng khác nào Ronaldo phải được đối xử hoàn toàn khác với các đồng đội. Nhưng lần cuối tôi kiểm tra, Bồ Đào Nha có 11 cầu thủ trên sân chứ không phải một.”
Ông nhấn mạnh: “Đây vẫn là một môn thể thao tập thể. Ronaldo hay Messi có thể xuất sắc đến đâu, họ cũng không tự mình thắng trận.”
Những phát biểu trên xuất hiện khi tương lai Ronaldo tiếp tục bị đặt dấu hỏi. Theo truyền thông thế giới, Jorge Jesus cùng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proença vẫn để ngỏ cánh cửa cho CR7 trở lại ở đợt tập trung tháng 11.
Một bên muốn bảo vệ nguyên tắc tập thể, phía còn lại là chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Bồ Đào Nha với 146 bàn sau 234 trận. Khoảng cách giữa hai phía giờ có thể phụ thuộc vào việc Ronaldo có sẵn sàng bước vào một vai trò hoàn toàn khác ở tuổi 41 hay không.

















