Messi bật khóc trong trận cuối cùng khoác áo Argentina

Anh Quốc Anh Quốc
Thứ tư, 07/10/2026 10:08 AM (GMT+7)
A A+

Đêm cuối khoác áo Argentina, Lionel Messi bật khóc trước hơn 85.000 khán giả tại Monumental, rồi khép lại hành trình 21 năm bằng màn trình diễn đáng nhớ nhất.

Lionel Messi đã không thể kìm được nước mắt trong đêm cuối cùng khoác áo đội tuyển Argentina, khi hơn 85.000 khán giả tại sân Monumental biến trận giao hữu với Benin thành một buổi chia tay dành riêng cho số 10 huyền thoại.

Theo TyC Sports, Messi đã bật khóc ngay trên xe buýt chở đội tuyển tới sân. Những tiếng hô tên anh, cờ Argentina phủ kín hai bên đường và biển người chờ đợi bên ngoài Monumental khiến thủ quân 39 tuổi không giữ được bình tĩnh. Khi bước ra sân và nghe quốc ca Argentina lần cuối với tư cách tuyển thủ, Messi một lần nữa nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe giữa tiếng hát vang từ bốn phía khán đài.

Trước trận, Messi đã gửi lời chia tay ngắn nhưng nặng cảm xúc tới người hâm mộ: “Đã đến lúc rồi. Chiếc áo này là giấc mơ, niềm tự hào và cuộc đời tôi. Cảm ơn vì đã yêu thương tôi nhiều đến vậy, tôi sẽ nhớ mọi người.”

Messi

Đó cũng là khoảnh khắc khép lại một hành trình kéo dài 21 năm, từng đi qua đủ mọi cực điểm của cảm xúc. Messi đã có lúc bị nghi ngờ về tình yêu dành cho màu áo quê hương, từng tuyên bố chia tay đội tuyển sau thất bại ở Copa America 2016, trước khi trở lại và dẫn Argentina tới Copa America 2021, World Cup 2022 rồi tiếp tục đăng quang Copa America 2024.

Trên sân, Messi vẫn để lại dấu ấn theo cách quen thuộc. Anh kiến tạo cho Nicolas Otamendi mở tỷ số, tiếp tục dọn cỗ để Nico Paz nhân đôi cách biệt rồi tự mình ghi bàn trên chấm phạt đền, giúp Argentina thắng Benin 3-0. Đó là bàn thắng thứ 126 của Messi trong lần khoác áo Argentina thứ 208, một cái kết gần như hoàn hảo cho sự nghiệp quốc tế của anh.

Nhưng tỷ số chỉ là phần nhỏ trong đêm Monumental. Phút thứ 10, trận đấu gần như dừng lại để toàn sân đứng dậy dành cho Messi một tràng tri ân kéo dài. Cầu thủ Benin cũng tiến tới chào người đội trưởng Argentina, biến khoảnh khắc ấy thành hình ảnh vượt ra ngoài ranh giới của một trận giao hữu.

840191602_1520315703189490_2769549812046549789_n-6ac59dd2450c3-6ac5a64e323a1
Messi ăn mừng cùng những đồng đội yêu quý lần cuối trong sự nghiệp Argentina.

Những giọt nước mắt lần này cũng mang ý nghĩa rất khác năm 2016. Khi ấy Messi khóc vì thất bại và từng muốn rời đội tuyển trong tuyệt vọng. Mười năm sau, anh rời đi trong vị thế nhà vô địch thế giới, người giữ kỷ lục ghi bàn và ra sân cho Argentina, đồng thời nhận lại tình yêu gần như tuyệt đối từ chính những khán đài từng đặt anh dưới sức ép khổng lồ.

Messi từng nói trước ngày chia tay: “Tôi ra đi trong thanh thản. Tôi đã trao tất cả.” Sau hơn hai thập kỷ, Argentina vẫn sẽ bước tiếp, nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, họ sẽ phải học cách bước ra sân mà không còn số 10 ở phía trước.

Báo cáo Nội dung / Khiếu nại Bản quyền
Xem thêm