HLV Lionel Scaloni không giấu nổi giọt nước mắt lăn dài khi chứng kiến Lionel Messi thi đấu trận cuối cùng cho Argentina, khép lại kỷ nguyên vàng rực rỡ với chiến thắng 3-0 trước Benin.
Trận giao hữu giữa Argentina và Benin tại sân vận động Monumental ở Buenos Aires đã trở thành một cột mốc lịch sử. Trước sự chứng kiến của gần 100.000 cổ động viên, Lionel Messi bước ra sân trong lần cuối cùng khoác áo đội tuyển quốc gia.
Khi cựu binh Fabio Santana cất lên những giai điệu quốc ca quen thuộc, HLV Lionel Scaloni đứng bên cạnh các học trò đã không thể kìm được cảm xúc. Nhà cầm quân 48 tuổi liên tục đưa tay lau nước mắt. Bàn tay của ông run lên vì xúc động khi chuẩn bị chia tay người đội trưởng vĩ đại, người đã cùng ông trải qua muôn vàn thăng trầm để đưa bóng đá Argentina lên đỉnh thế giới.
Không khí tri ân bao trùm khắp khán đài khi chiếc áo số 10 khổng lồ mang dòng chữ "Gracias" được giăng ra. Thậm chí, các cầu thủ Benin cũng tranh thủ dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc lịch sử này.
Đáp lại tình cảm vô bờ bến từ người hâm mộ, siêu sao 39 tuổi đã cống hiến một màn trình diễn bùng nổ. Sau hiệp một hòa 0-0, Messi tỏa sáng rực rỡ trong hiệp hai với 2 đường kiến tạo cho Nicolas Otamendi và Nico Paz lập công, trước khi tự mình ấn định chiến thắng 3-0 trên chấm phạt đền ở phút 71.
Chiến thắng này khép lại sự nghiệp quốc tế lừng lẫy với 125 bàn thắng sau 207 trận đấu, mang về 1 World Cup, 2 Copa America và 1 Finalissima. Dù đối mặt với khoảng trống mênh mông phía trước, HLV Scaloni vẫn dành những lời tri ân sâu sắc nhất tới người học trò cưng.
HLV Scaloni chia sẻ: "Messi để lại một điều gì đó không gì sánh bằng. Chúng ta phải tiếp tục thi đấu, nhưng cảm giác khi có cậu ấy trên sân là độc nhất vô nhị. Tôi chưa từng thấy ai khác có thể truyền tải được những gì cậu ấy làm trên sân bóng, và đó là điều chúng ta sẽ nhớ mãi."
Vị thuyền trưởng người Argentina nhấn mạnh thêm về tư cách thủ lĩnh của El Pulga: "Giờ chỉ còn lại nỗi nhớ vì anh ấy không còn ở đó nữa. Anh ấy là một tấm gương tuyệt vời. Luôn đến sớm nhất, rời đi muộn nhất, cách anh ấy chăm sóc bản thân, cách anh ấy đối mặt với mỗi trận đấu... Anh ấy đã để lại một điều gì đó không thể so sánh được."
















