Lỡ lời vì hưng phấn, Declan Rice khiến fan Arsenal 'giật mình'

Đoàn Trọng Nghĩa Đoàn Trọng Nghĩa
Thứ tư, 04/02/2026 16:52 PM (GMT+7)
A A+

Declan Rice vô tình “lỡ lời” sau chiến thắng quan trọng, làm dấy lên nhiều suy đoán về tham vọng vô địch Premier League ngày càng rõ ràng của Arsenal mùa này.

Declan Rice đã có phen “đỏ mặt” sau một khoảnh khắc lỡ lời khi nói về cuộc đua vô địch Premier League của Arsenal, dù tiền vệ người Anh nhanh chóng đính chính trong ngày “Pháo thủ” giành vé vào chung kết Cúp Liên đoàn.

Arsenal vừa đánh bại Chelsea với tỷ số 1-0 ở trận bán kết lượt về Carabao Cup, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết tại Wembley vào tháng tới nhờ tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận. Bàn thắng duy nhất của Kai Havertz đã giúp đội bóng của HLV Mikel Arteta chấm dứt quãng thời gian 6 năm không góp mặt ở một trận chung kết quốc nội.

Screenshot_4
Delan Rice đã lỡ lời nói chức vô địch đã nằm trong tay Arsenal (Ảnh: The Sun)

Trong lúc phân tích trận đấu trên sóng truyền hình CBS Sports, Declan Rice bất ngờ “vấp lời” khi nhắc đến lợi thế của Arsenal, suýt khiến người nghe hiểu rằng chức vô địch Premier League đã nằm trong tay đội chủ sân Emirates. Ngôi sao tuyển Anh lập tức nhận ra sai sót và bật cười chữa cháy: “Chúng tôi bước vào trận đấu với lợi thế ở… à không, ý tôi là lợi thế ở cặp đấu. Lỗi của tôi”.

Dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, phát biểu này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là trong bối cảnh Arsenal đang nắm lợi thế lớn ở cuộc đua vô địch Premier League. Sau những cú sảy chân của các đối thủ cạnh tranh như Manchester City và Aston Villa, “Pháo thủ” đã tạo ra khoảng cách 6 điểm trên bảng xếp hạng.

Chia sẻ sau trận thắng Chelsea, Rice nhấn mạnh tinh thần và khát khao là yếu tố then chốt giúp Arsenal vượt qua đối thủ mạnh: “Chúng tôi nói với nhau trước trận rằng chỉ còn một bước nữa là đến Wembley. Không phải lúc nào cũng cần đá đẹp, đôi khi chiến thắng đến từ trái tim, sự quyết tâm và khát vọng”.

declan-rice-arsenal-most-complet
Anh lập tức nhận ra sai sót và bật cười chữa cháy (Ảnh: GOAL)

Tiền vệ sinh năm 1999 cũng thừa nhận lịch thi đấu dày đặc đang bào mòn thể lực toàn đội: “Thực sự kiệt sức. Lịch thi đấu thật sự khắc nghiệt, đặc biệt khi phải đối đầu một đội có nhiều ngôi sao như Chelsea. Nhưng mọi thứ chúng tôi xây dựng trong vài năm qua đang dần kết tinh ở mùa giải này”.

Chiến thắng trước Chelsea không chỉ đưa Arsenal vào chung kết Cúp Liên đoàn mà còn tiếp thêm sự tự tin cho thầy trò Arteta khi họ tiếp tục chinh chiến trên nhiều mặt trận, bao gồm Premier League, Champions League và FA Cup. Với phong độ ổn định và tinh thần hưng phấn, Arsenal đang đứng trước cơ hội lớn để khép lại mùa giải bằng những danh hiệu quan trọng.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm