Martin Zubimendi vừa có động thái dứt khoát về tin đồn gia nhập Real Madrid ngay sau khi giúp Arsenal vào chung kết Carabao Cup.
Trong chiến thắng trước Chelsea với tổng tỷ số 4-2 để đưa Arsenal vào chung kết Carabao Cup, Martin Zubimendi thi đấu xuất sắc và trở thành tâm điểm sau trận. Trả lời phỏng vấn đài Cadena SER, khi được hỏi về việc liệu có thể đầu quân cho Real Madrid trong tương lai.
“Tôi không nghĩ vậy. Madrid đã có quá đủ những cầu thủ giỏi để làm tốt công việc của mình. Không đời nào, chuyện đó sẽ không xảy ra”, Zubimendi thẳng thắn.
Việc Real Madrid quyết định không chiêu mộ thêm tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, bất chấp sự chia tay của hai công thần Toni Kroos và Luka Modric, đã vấp phải nhiều chỉ trích từ giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.
Dù ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khẳng định họ đã chuẩn bị sẵn nền tảng kế thừa, thực tế trên sân cỏ lại cho thấy khoảng trống ở tuyến giữa là không thể phủ nhận. Điều này khiến việc bổ sung một tiền vệ trung tâm đẳng cấp trở thành ưu tiên hàng đầu cho mùa hè tới.
Trong danh sách các mục tiêu từng được cân nhắc, Real Madrid đã dành sự quan tâm tới những cái tên trẻ tiềm năng như Kees Smit (AZ Alkmaar) hay Adam Wharton (Crystal Palace), nhưng không thương vụ nào được đẩy đi đến cùng. Đặc biệt, Martin Zubimendi – ngôi sao trưởng thành từ Real Sociedad từng được ưu ái nhất trong danh sách rút gọn.
Xabi Alonso là một fan cứng của Zubimendi, nhưng sự chần chừ của lãnh đạo Real Madrid khiến vụ chuyển nhượng rẽ hướng. Arsenal can thiệp và mang anh về Emirates với mức phí 70 triệu euro.
Gia nhập Arsenal, Zubimendi nhanh chóng khẳng định giá trị. Anh có 5 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 33 trận đấu ở Arsenal dù chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Bên cạnh đóng góp bàn thắng, Zubimendi có vai trò rất quan trọng trong hệ thống lên bóng của Arsenal.
Tuyên bố dứt khoát của Zubimendi chẳng khác nào đóng sập cánh cửa Real Madrid. Trong bối cảnh đó, Real Madrid sẽ buộc phải tìm kiếm phương án thay thế khác, khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025 đang dần nóng lên từng ngày.
Nguyễn Vương Hãn


















