Thất bại trước Alcaraz, Djokovic bỏ ngỏ khả năng giải nghệ

Công Thành Công Thành
Thứ hai, 02/02/2026 09:20 AM (GMT+7)
A A+

Novak Djokovic đã ở rất gần Grand Slam thứ 25 lịch sử nhưng đã không thể làm nên chuyện trước một Carlos Alcaraz quá xuất sắc.

Novak Djokovic rời Australian Open với ngôi á quân, để lại phía sau những dấu hỏi lớn nhất sự nghiệp: liệu anh còn đủ thời gian và thể lực để chạm tới danh hiệu Grand Slam thứ 25 - cột mốc tuyệt đối trong lịch sử quần vợt, và liệu Melbourne có phải là nơi anh nói lời chia tay?

Thất bại 6-2; 2-6, 3-6, 5-7 trước Carlos Alcaraz trong trận chung kết chiều tối 1/2 giờ Việt Nam không chỉ chấm dứt hành trình chinh phục danh hiệu thứ 11 tại Australian Open của Djokovic, mà còn đánh dấu lần đầu tiên anh thua một trận chung kết tại giải đấu này. Ở tuổi 38, "ông vua" của Rod Laver Arena đã không thể chống đỡ trước sức trẻ, tốc độ và sự ổn định của người đàn em xuất chúng.

Sau trận đấu, bài phát biểu của Nole khiến cả khán đài Melbourne lặng đi. Anh thừa nhận đã chuẩn bị sẵn hai bài phát biểu - cho chiến thắng và cho thất bại, và những lời chia sẻ mang đậm âm hưởng của một lời từ biệt.

"Chúa biết điều gì sẽ xảy ra ngày mai, chứ đừng nói đến 6 tháng hay 12 tháng nữa.", Djokovic nói. "Đây là một hành trình tuyệt vời. Tôi yêu các bạn". Việc anh ám chỉ có thể không trở lại Australian Open trong tương lai càng làm dấy lên những đồn đoán về khả năng giải nghệ.

Thất bại trước Alcaraz, Djokovic bỏ ngỏ khả năng giải nghệ 788451
Novak Djokovic lần đầu thua chung kết Australian Open trong sự nghiệp trước một Carlos Alcaraz quá xuất sắc.

Djokovic từng có mối quan hệ không mấy êm đềm với khán giả Melbourne, nhưng lần này anh đặc biệt nhấn mạnh sự ủng hộ mà mình nhận được.

"Trong vài trận gần đây, các bạn đã cho tôi điều mà tôi chưa từng trải nghiệm ở Úc - rất nhiều tình yêu và sự lạc quan.", anh chia sẻ, như thể đang khép lại một chương quan trọng của sự nghiệp.

Danh hiệu Grand Slam thứ 24 mà Djokovic giành được tại US Open 2023 giúp anh sánh ngang với huyền thoại Margaret Court. Tuy nhiên, tuổi tác, chấn thương cùng sự trỗi dậy mạnh mẽ của Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đã khiến con đường đến danh hiệu thứ 25 trở nên ngày càng hẹp. Trước trận chung kết này, tay vợt người Serbia thậm chí thừa nhận anh không ngờ mình còn có thể góp mặt trong một trận chung kết Grand Slam nữa.

Dù vậy, Djokovic khẳng định anh chưa từ bỏ. "Tôi luôn tin rằng mình có thể. Nếu không, tôi đã không thi đấu.", kỉ lục gia Grand Slam nói. Nhưng khi rời Melbourne Park, nơi anh từng thống trị suốt hơn một thập kỉ, Nole hiểu rõ rằng thời gian không còn đứng về phía mình - và mỗi giải đấu sắp tới có thể đều mang dáng dấp của một lời chia tay.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm