Rafael Nadal, Novak Djokovic và Roger Federer đã cùng nhau định hình làng quần vợt thế giới và vẫn giữ nguyên sức hút dù đã qua thời đỉnh cao.
Một năm sau khi chính thức nói lời chia tay quần vợt đỉnh cao, Rafael Nadal đã có những chia sẻ thẳng thắn và sâu sắc khi nhìn lại sự nghiệp lẫy lừng của mình - hành trình đưa anh trở thành một trong những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử môn thể thao này.
Sự nghiệp chuyên nghiệp của tay vợt người Tây Ban Nha khép lại tại Davis Cup 2024, để lại bảng thành tích đồ sộ với 22 danh hiệu Grand Slam cùng một di sản khó có thể thay thế. Không chỉ là biểu tượng của quần vợt Tây Ban Nha, Nadal còn là cái tên quen thuộc với cả những người không thường xuyên theo dõi môn thể thao này.
Trong suốt hơn một thập kỉ, Nadal là một phần của "Big 3" cùng với Roger Federer và Novak Djokovic. Ba con người, ba phong cách khác biệt, nhưng cùng tạo nên một trong những giai đoạn huy hoàng nhất của lịch sử quần vợt.
Chia sẻ với báo AS (Tây Ban Nha), Nadal tiết lộ khá chi tiết về chiến thuật khi đối đầu Federer - đối thủ lớn nhất của anh trong giai đoạn đầu sự nghiệp.
"Với Federer, kế hoạch rất rõ ràng, đặc biệt là thời điểm đầu trận: liên tục dồn bóng xoáy cao vào cú trái tay của anh ấy cho đến khi anh ấy bị động, rồi mới chuyển hướng sang cú thuận tay.", Rafa nói. Theo anh, đó là một thử thách lớn về mặt tinh thần, bởi phải kiên nhẫn lặp đi lặp lại một phương án mà bản thân không phải lúc nào cũng thích, nhưng lại hiệu quả nhất.
Trước khi Djokovic vươn lên mạnh mẽ, Federer và Nadal từng tạo nên thế song mã, khơi nguồn cho một trong những cuộc cạnh tranh kinh điển nhất lịch sử thể thao. Dù ngoài sân họ luôn giữ sự tôn trọng và thân thiện, trên sân đấu, cả hai đã cống hiến những trận cầu đỉnh cao, góp phần vào tổng cộng 42 danh hiệu Grand Slam của cả hai.
Sự xuất hiện của Djokovic đã phá vỡ thế cân bằng đó. Tay vợt người Serbia hiện sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam và vẫn đang thi đấu ở đẳng cấp cao nhất. Nói về Nole, Nadal thừa nhận đây là đối thủ khó lường nhất.
"Trên sân cứng, đặc biệt ở giai đoạn cuối sự nghiệp khi thể lực tôi không còn sung mãn, mọi thứ trở nên cực kì khó khăn.", anh chia sẻ. Ngược lại, trên sân đất nện và sân cỏ, Nadal cảm thấy mình có nhiều cơ hội hơn, dù vẫn phải nhận những thất bại đáng tiếc, trong đó có trận bán kết 5 set tại Wimbledon 2018.
Hiện tại, Djokovic là thành viên duy nhất của "Big 3" còn thi đấu. Trong khi đó, người hâm mộ vẫn không ngừng nhắc đến khả năng một trận đấu biểu diễn giữa Federer và Nadal trong tương lai. Ý tưởng này từng được chú và cựu HLV của Nadal, Toni Nadal cũng như chính Fedex nhắc đến.
"Tôi không nghĩ mọi thứ sẽ giống như trước, và tôi cũng không mong đợi điều đó.", Nadal nói. "Nhưng nếu trong tương lai, chúng tôi thực sự thấy hứng thú và có thể làm điều gì đó ý nghĩa, tại sao không? Tôi không loại trừ khả năng cầm vợt trở lại, nhưng tôi cần thời gian và sự chuẩn bị kĩ lưỡng.Khi bước ra sân, bạn phải sẵn sàng - và hiện tại, tôi vẫn chưa ở trạng thái đó".
Công Thành
















