Huyền thoại tennis: 'Sinner khủng hoảng á? Đùa tôi à!'

Công Thành Công Thành
Thứ tư, 25/02/2026 16:07 PM (GMT+7)
A A+

Hai thất bại tại Australian Open và Qatar Open khiến một bộ phận người hâm mộ nghi ngờ về sự đi xuống của Jannik Sinner, song huyền thoại quần vợt từng vô địch Roland Garros lại không nghĩ vậy.

Hai thất bại liên tiếp của Jannik Sinner đầu mùa giải đã làm dấy lên không ít nghi ngờ về phong độ của tay vợt người Ý. Trận thua trước Novak Djokovic tại bán kết Australian Open đã khép lại hai năm thống trị của anh ở giải đấu này - nơi Sinner từng giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên vào năm 2024. Vài tuần sau, anh tiếp tục gác vợt trước Jakub Mensik tại tứ kết Qatar Open sau 3 set.

Tuy nhiên, huyền thoại quần vợt Ý - Adriano Panatta không cho rằng đó là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng. Nhà vô địch Roland Garros 1976 thẳng thắn phản bác những quan điểm bi quan khi trả lời phỏng vấn với Rai Sport.

"Sinner khủng hoảng ư? Ai nói vậy? Đùa tôi à! Cậu ấy thua hai trận, một trước Djokovic - huyền thoại của môn thể thao này, và một trước chàng trai 20 tuổi đang xếp hạng 16 thế giới.", Panatta nhấn mạnh. Theo ông, nhiều người đã đánh giá thấp Mensik chỉ vì cái tên này còn mới mẻ, trong khi thực tế đây là một đối thủ giàu tiềm năng và đang tiến bộ nhanh chóng.

Huyền thoại tennis: 'Sinner khủng hoảng á? Đùa tôi à!' 798527
Jannik Sinner (áo vàng) đang khởi đầu mùa giải 2026 chưa thực sự như ý.

Huyền thoại 76 tuổi cũng kêu gọi sự nhìn nhận khách quan hơn dành cho đàn em đồng hương. Ông chỉ ra rằng trong hai mùa giải 2024 và 2025, Sinner duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc khi mỗi năm chỉ thua 6 trận. Riêng năm 2025, anh vào chung kết 10/12 giải tham dự - một thành tích đủ để khẳng định đẳng cấp hàng đầu.

Theo cựu số 4 thế giới, quãng thời gian phía trước mới là thước đo thực sự với các giải ATP 1000 tại Indian Wells và Miami, trước khi bước vào mùa sân đất nện châu Âu với đỉnh cao là Roland Garros. "Mọi thứ giờ mới bắt đầu.", ông khẳng định.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm