Nhắc đến bóng ném Việt Nam, người hâm mộ sẽ nhớ ngay tới Hà Thị Hạnh - nữ chiến binh đã mang về vô vàn vinh quang cho thể thao nước nhà nói chung.
Nội dung chính
Ngay sau khi đánh bại Thái Lan ở trận chung kết, nước mắt của Hà Thị Hạnh cứ thế rơi xuống. Đã 3 lần vô địch châu Á, nhưng tấm huy chương vàng ở SEA Games 33 này có ý nghĩa đặc biệt riêng với nữ đội trưởng bóng ném Việt Nam.
Vô địch châu Á xong, hàng xóm hỏi "vừa đi đánh nhau về à cháu"?
"Hơn 15 năm gắn bó với thể thao, bóng ném là niềm đam mê của mình, bóng ném mang lại cho em sức khỏe, tôi luyện ý chí, và đem đến cho em cả hạnh phúc cuộc đời. Những lần chấn thương đau đớn, những trận đấu, những giải đấu, những tấm huy chương, biết bao kỉ niệm không thể quên.", Hà Thị Hạnh - nữ đội trưởng của đội bóng ném Hà Nội và Đội tuyển bóng ném Việt Nam mở đầu câu chuyện.
Trong vô số những kỉ niệm đáng nhớ đó, có lần sau giải bóng ném bãi biển vô địch châu Á, Hà Thị Hạnh trở về nhà và được hàng xóm hỏi thăm "vừa đi đánh nhau về à cháu, làm cái gì mà mặt mũi thân người bầm tím hết cả thế này"? Hạnh trả lời "cháu vừa đi thi đấu về, cháu có huy chương đây này".
"Đâu huy chương đâu, ơ đây đúng thật có huy chương này. Con bé này nhỏ nhỏ người mà giỏi nhể. Thế đi đấu võ à… Môn bóng ném này kinh thế, va chạm gì mà cứ như đánh nhau thế này… Cháu là nữ đội trưởng à, tự hào quá, Việt Nam mình môn này vô địch châu Á cơ à, các môn khác cố mãi có được đâu…"
Những lúc như vậy, Hà Thị Hạnh chỉ cười vui. Nụ cười vốn đã luôn nở trên môi nữ đội trưởng đầy nghị lực này, và có cả những giọt nước mắt đã từng rơi. Môn bóng ném là môn liên tục va chạm trực tiếp trên sân đấu, và chuyện phải bầm dập là điều mà nữ đội trưởng này cũng đã quen.
Những ngày qua, Hà Thị Hạnh cũng đã cổ vũ nhiệt tình cho ĐT U23 Việt Nam thi đấu Giải vô địch U23 châu Á tại Ả Rập Xê Út.
"Trong thi đấu thể thao, người Việt mình bất lợi ở thể lực, thể hình, nhưng luôn đầy quyết tâm, luôn rực cháy tinh thần vì màu cờ sắc áo, ai cũng khát khao mang về vinh quang cho Tổ quốc. Lúc Hiểu Minh ngã xuống vì chấn thương, lúc biết em ấy bị đứt dây chằng chéo, em đã rất thương, rất thấu hiểu.", Hà Hạnh bộc bạch. "Chấn thương này được ví như cơn ác mộng đối với tất cả những VĐV thể thao. Chỉ vài tháng trước đây thôi, em đã từng phải nằm im trên giường bệnh sau ca mổ dây chằng gối, chống nạng, rồi bỏ nạng, rồi tập đi từng bước, rồi phải nỗ lực rất nhiều mới có thể trở lại tập luyện được, dần dần từ nặng đến nhẹ. Bên cạnh đau đớn thể xác, mình còn phải chống chọi lại những cơn đau về tinh thần, chống lại nỗi lo sợ phải rời xa thể thao đỉnh cao, không thể thi đấu được nữa".
Nữ đội trưởng đứt dây chằng và những kỉ lục
"Rất may mắn, lúc chấn thương, lúc phải trải qua những khó khăn lớn nhất của cuộc đời, em đã có gia đình, có đồng đội, và đặc biệt nhất là người thầy cũng đồng thời là chồng của em đã luôn bên cạnh và động viên.", Hạnh nói về 1 người đặc biệt. Người đặc biệt đó của cuộc đời cô là HLV Phạm Đức Vượng.
Ở đội bóng ném Hà Nội, ở ĐT bóng ném Quốc gia, các đồng đội luôn gọi Hạnh là "đội trưởng của chúng tôi", coi Hạnh như 1 tấm gương về sự mạnh mẽ. Trước trận chung kết SEA Games, nhiều nữ đồng đội đã nói rằng "chúng em sẽ chơi cả vì chị Hạnh, người giờ đây có thêm biệt danh là đội trưởng đứt dây chằng". Nước mắt cô đã rơi sau trận chung kết đầy cảm xúc ấy, vì Hạnh đã thực sự trở lại được. Lúc đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam nhận thưởng nóng, bên cạnh cô là chồng mình. Cả hai đã đồng hành cùng nhau để đi xuyên qua khó khăn, để Hà Thị Hạnh lại một lần nữa bước lên bục chiến thắng.
15 tuổi đến với bóng ném, 17 tuổi đã có thành tích vô địch Đông Nam Á với bóng ném Việt Nam. 7 chức vô địch Quốc gia, 4 lần vô địch Đông Nam Á, 2 HCV SEA Games, 3 lần liên tiếp vô địch châu Á và chuẩn bị cùng ĐT bóng ném Việt Nam tham dự giải thế giới. Hà Thị Hạnh đã có 12 năm liên tiếp đóng vai trò đội trưởng đội bóng ném nữ Hà Nội, 6 năm liên tiếp là đội trưởng ĐT bóng ném Việt Nam (cả bóng ném bãi biển và bóng ném trong nhà). Chưa có 1 thống kê chính thức, nhưng chắc chắn Hà Thị Hạnh nằm trong số nữ VĐV đeo băng đội trưởng thâm niên nhất của thể thao Việt Nam.
Đi kèm với những tấm huy chương, những thành tích mang về, Hà Thị Hạnh đã từng vỡ sống mũi, dập dây chằng cổ chân và đứt dây chằng gối, cộng thêm vô số các chấn thương nhẹ khác. "Nhưng cứ vào sân, được hít thở không khí thi đấu, được đứng bên cạnh các đồng đội, em vẫn cứ luôn thấy hừng hực khí thế, vẫn lao lên phía trước. Niềm đam mê với bóng ném của em vẫn cứ luôn như ngày đầu.", Hạnh cho biết.
Công Thành


















