Roddick dự đoán nhà vô địch Roland Garros 2026: Không phải Alcaraz-Sinner

Công Thành Công Thành
Thứ bảy, 04/04/2026 19:44 PM (GMT+7)
A A+

Carlos Alcaraz và Jannik Sinner được dự đoán sẽ tiếp tục gặp nhau ở trận chung kết Roland Garros và tạo nên thêm một màn đối đầu kinh điển nữa, nhưng "Máy giao bóng" Andy Roddick lại không nghĩ vậy.

Cựu số 1 thế giới Andy Roddick mới đây đã đưa ra những nhận định đáng chú ý về cuộc đua vô địch Roland Garros 2026, trong đó ông đặc biệt đánh giá cao cơ hội của Alexander Zverev như một "ngựa ô" tiềm năng.

Chia sẻ trên podcast cá nhân, Roddick đã đưa ra góc nhìn khá rõ ràng về cục diện cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh 3 ứng viên hàng đầu gồm Carlos Alcaraz, Jannik Sinner và Novak Djokovic luôn chiếm ưu thế.

Theo "máy giao bóng" một thời này, nếu loại bỏ ba cái tên kể trên khỏi cuộc đua, Zverev hoàn toàn có thể là người nổi bật nhất. "Nếu không có họ, cậu ấy có thể đã sở hữu 5 hoặc 6 danh hiệu Grand Slam.", ông nhận định. Dù thừa nhận thực tế không đơn giản như vậy, Roddick vẫn xem tay vợt người Đức là lựa chọn an toàn nhất trong nhóm bám đuổi.

Roddick dự đoán nhà vô địch Roland Garros 2026: Không phải Alcaraz-Sinner 816963
Zverev vẫn đang vô duyên với Grand Slam.

Điểm mạnh của Zverev, theo phân tích, nằm ở khả năng thích nghi tốt với mặt sân đất nện. Với lối đánh thiên về sức mạnh từ cuối sân, những cú đánh có độ xoáy cao cùng khả năng di chuyển linh hoạt dù sở hữu thể hình lớn, tay vợt người Đức được cho là phù hợp với điều kiện thi đấu tại Paris. Đặc biệt, mặt sân đất nện cũng giúp anh có thêm thời gian xử lý bóng, qua đó phần nào hạn chế điểm yếu ở cú thuận tay.

Thống kê cũng ủng hộ nhận định này khi Roland Garros là Grand Slam mà Zverev đạt tỉ lệ thắng cao nhất, lên tới 79%. Anh nhiều lần góp mặt ở vòng bán kết, thậm chí từng tiến rất gần danh hiệu khi vào chung kết năm 2022 và 2024.

Chỉ tiếc là vận may vẫn chưa mỉm cười với Sascha. Năm 2022, Zverev dính chấn thương nghiêm trọng trong trận chung kết với huyền thoại Rafael Nadal. Còn cách đây 2 năm, tay vợt gốc Nga đã dẫn trước Carlos Alcaraz 2-1 nhưng không thể ngăn cản màn lội ngược dòng của đối thủ.

Trong bối cảnh thế hệ mới đang vươn lên mạnh mẽ và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, Roland Garros 2026 có thể tiếp tục là cơ hội lớn nhất để tay vợt người Đức hiện thực hóa giấc mơ còn thiếu trong sự nghiệp.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm