Novak Djokovic đang trải qua hành trình rất khó tin tại Australian Open năm nay.
Novak Djokovic tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu Australian Open thứ 11 trong sự nghiệp theo một kịch bản đầy cảm xúc, khi anh giành quyền vào bán kết sau trận thắng không trọn vẹn trước Lorenzo Musetti. Tay vợt người Serbia để thua 2 set đầu 4-6; 3-6, trước khi Musetti buộc phải bỏ cuộc vì chấn thương chân phải - thời điểm Djokovic đang dẫn trước 1 break ở set ba.
Ở tuổi 38, Djokovic thẳng thắn thừa nhận yếu tố may mắn đã đứng về phía mình. "Hôm nay tôi thực sự rất may mắn.", Djokovic nói sau trận. "Đây không phải là cách tôi muốn giành chiến thắng, nhưng trong quần vợt, đôi khi bạn phải chấp nhận bất kì con đường nào để đi tiếp".
Chiến thắng này giúp Djokovic cán mốc 103 trận thắng tại Melbourne Park, qua đó vượt qua kỉ lục tồn tại trước đó của Roger Federer. Tuy nhiên, tay vợt từng 24 lần vô địch Grand Slam không giấu được sự tiếc nuối cho đối thủ.
"Khi vào đến tứ kết Grand Slam, dẫn trước 2 set và kiểm soát hoàn toàn trận đấu, rồi phải bỏ cuộc vì chấn thương - điều đó thật không may. Thành thật mà nói, Lorenzo đáng lẽ phải thắng hôm nay.", Nole chia sẻ.
Kỉ lục gia Grand Slam cũng thừa nhận bản thân đã ở rất gần thất bại. "Tôi gần như đã bị loại tối nay. Tôi không cảm nhận bóng tốt vì chất lượng và sự đa dạng trong lối chơi của Lorenzo. Cực kì may mắn là từ ngữ chính xác nhất".
Tại bán kết Australian Open năm nay, Novak Djokovic sẽ đối đầu đương kim vô địch Jannik Sinner - người mà Nole không thể đánh bại kể từ chung kết ATP Finals 2023. Khi được hỏi về việc liệu anh có đang "đuổi theo" thế hệ trẻ như Sinner hay Carlos Alcaraz, Djokovic phản bác đầy bản lĩnh: "Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy mình đang theo đuổi điều gì cả. Tôi đang tạo ra lịch sử của riêng mình".
Trận bán kết giữa Djokovic và Sinner sẽ diễn ra vào ngày 30/1 giờ Việt Nam.
Công Thành


















