Jannik Sinner có màn thể hiện đầy ấn tượng để bảo vệ thành công chức vô địch giải Grand Slam sân cỏ danh giá.
Jannik Sinner tiếp tục khẳng định vị thế số 1 làng quần vợt nam thế giới khi đánh bại Alexander Zverev với tỉ số 6-7; 7-6; 6-3; 6-4 trong trận chung kết Wimbledon 2026, qua đó bảo vệ thành công danh hiệu trên mặt sân cỏ danh giá nhất thế giới.
Đây là chức vô địch Wimbledon thứ 2 liên tiếp của tay vợt người Ý, giúp anh trở thành người thứ 10 trong lịch sử làm được điều này. Đồng thời, Sinner cũng nâng tổng số danh hiệu Grand Slam trong sự nghiệp lên con số 5, chỉ còn thiếu Roland Garros để hoàn tất bộ sưu tập "Career Grand Slam".
Zverev bước vào trận chung kết với phong độ rất cao sau khi vừa đăng quang tại Roland Garros và chỉ để thua 2 set trên hành trình tới trận đấu cuối cùng ở Wimbledon. Tay vợt người Đức thậm chí còn giành chiến thắng trong loạt tie-break của set đầu tiên, nhưng đó cũng là tất cả những gì anh làm được trước bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.
Bước ngoặt đến ở loạt tie-break set 2 khi Sinner kịp san bằng tỉ số. Kể từ thời điểm đó, tay vợt số 1 thế giới hoàn toàn làm chủ thế trận và không cho Sascha thêm cơ hội lật ngược tình thế.
Đáng chú ý, tay vợt sinh năm 2001 không để mất bất kì game giao bóng nào trong cả trận chung kết lẫn trận bán kết trước Novak Djokovic. Màn trình diễn ấn tượng ấy khiến nhiều chuyên gia không tiếc lời ca ngợi.
"Sinner đã có chiến thắng thứ 100 tại các giải Grand Slam. Cách cậu ấy vượt qua áp lực, biết cách tỏa sáng ở những thời điểm quyết định khiến tôi liên tưởng đến Novak Djokovic. Có lẽ chúng ta đang chứng kiến một 'Novak mới' của quần vợt thế giới trong 10-15 năm tới.", cựu vương Wimbledon Marion Bartoli nhận định.
Trong khi đó, cựu số 1 tennis Anh Tim Henman đánh giá Sinner là nhà vô địch hoàn toàn xứng đáng. Theo ông, tay vợt người Ý càng chơi càng hay trong suốt giải đấu và đã thể hiện đẳng cấp thế giới ở cả 2 trận cuối cùng trước Djokovic và Zverev.
Về phía á quân, Zverev vẫn dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ dù đã nhận thất bại thứ 10 liên tiếp trong các cuộc đối đầu với Sinner. "Jannik, thành thật mà nói, tôi không còn thích cậu nữa. Nhưng cậu một lần nữa chứng minh vì sao mình là tay vợt xuất sắc nhất thế giới.", tay vợt người Đức hài hước phát biểu.
Công Thành


















