Một nước đi vô cùng khó tin của tổ chức đứng đầu chuỗi giải đấu hàng đầu quần vợt thế giới này.
Một giải đấu thuộc hệ thống ATP Challenger Tour tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã buộc phải hủy bỏ chỉ sau chưa đầy 2 ngày tranh tài do xung đột ở Trung Đông. Cụ thể, Fujairah Challenger 2026 - giải đấu lần đầu tiên được tổ chức - đã kết thúc sớm sau khi các vụ nổ xảy ra gần khu vực thi đấu ngày 3/3 giờ Việt Nam.
Theo thông tin ban đầu, Iran đã nhắm mục tiêu vào một kho chứa dầu tại Khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah, cách địa điểm tổ chức giải khoảng 10 km. Một đám cháy lớn bùng phát khi máy bay phản lực đánh chặn một cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái, khiến mảnh vỡ rơi trúng bể chứa nhiên liệu trong khu vực nhà máy lọc dầu. Dù ngọn lửa nhanh chóng được kiểm soát và không ghi nhận thương vong, sự cố vẫn khiến bầu không khí tại giải đấu trở nên hỗn loạn.
Nhiều trận đấu đã phải tạm dừng khẩn cấp. Tay vợt người Ukraine - Vladyslav Orlov chia sẻ trên mạng xã hội rằng anh nghe thấy tiếng máy bay phản lực khi đang thi đấu và được thông báo có pháo kích cách đó khoảng 10 km.
Trận đấu giữa Hayato Matsuoka và Daniil Ostapenkov cũng bị gián đoạn đột ngột. Cả hai tay vợt cùng trọng tài và đội ngũ điều hành phải rời sân, tìm nơi trú ẩn giữa set quyết định.
Trước diễn biến phức tạp, ATP ra thông báo nhấn mạnh: "Sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của các tay vợt, nhân viên và ban tổ chức là ưu tiên hàng đầu". Sau khi tham vấn chính quyền địa phương và cố vấn an ninh, toàn bộ phần còn lại của giải Fujairah Challenger 1 và Fujairah Challenger 2 đã bị hủy bỏ.
Tuy nhiên, mỗi tay vợt sẽ phải tự bỏ tiền túi 5,000 euro để rời khỏi UAE mà không có bất kì hỗ trợ tài chính nào từ ATP. Theo báo chí Bồ Đào Nha, ATP đề xuất bố trí chuyến bay từ Muscat (Oman) đến Milan (Ý), quá cảnh Ai Cập.
Đây là con số rất cao với các tay vợt ở cấp độ Challenger Tour - tất cả đều nằm ngoài top 100 và sẽ không giành nhiều tiền thưởng cũng như hợp đồng tài trợ so với các đồng nghiệp ở cấp độ ATP Tour.
Công Thành


















