Quảng cáo

Manchester Utd của Ten Hag 'chịu nhục' từ NHM

Thứ năm, 26/09/2024 20:09 PM (GMT+7)
A A+

Màn trình diễn kém cỏi của Manchester United ở cả Premier League và Europa League khiến họ hứng chịu làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ, với biệt danh mới "FC 11" châm biếm vị trí xếp hạng hiện tại của đội bóng.

Nghe nội dung bài viết

Manchester United đang trải qua giai đoạn khó khăn khi liên tiếp gặp thất bại ở cả đấu trường trong nước lẫn châu Âu. Sau trận hòa 1-1 trước FC Twente trong trận ra quân tại Europa League, Quỷ đỏ phải đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ và giới truyền thông. Đáng chú ý, một biệt danh mới đã được đặt cho đội bóng thành Manchester: "FC 11".

Biệt danh này xuất phát từ sự trùng hợp kỳ lạ về vị trí xếp hạng của Manchester United ở cả Premier League và Europa League. Tại giải đấu hàng đầu nước Anh, sau 5 trận đấu đầu tiên với 2 thắng, 1 hòa và 2 thua, đội bóng của HLV Erik ten Hag đang đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Tương tự, sau trận hòa trước FC Twente, họ cũng tạm xếp ở vị trí thứ 11 trong số 36 đội tham dự Europa League mùa này.

2
MU chỉ thắng 1 trong 9 trận gần nhất ở đấu trường châu Âu.

Sự trùng hợp này nhanh chóng được cộng đồng mạng phát hiện và lan truyền rộng rãi. Nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự thất vọng và châm biếm thông qua các bình luận trên mạng xã hội. Một người viết: "Sự ổn định là chìa khóa của Man Utd". Một fan khác châm chọc: "Vị trí thứ 11 ở Europa League là một đẳng cấp mới, ngay cả với Ten Hag". Thậm chí có người còn chơi chữ với tên HLV người Hà Lan, gọi ông là "Erik Eleven Hag".

Tình hình hiện tại của Manchester United quả thật đáng lo ngại. Ở Premier League, họ đã để thua 2 trận trong 5 trận đầu tiên, trong đó có thất bại 0-2 trước Tottenham và 1-3 trước Arsenal. Còn tại Europa League, dù được đánh giá cao hơn FC Twente rất nhiều, họ vẫn không thể giành chiến thắng ngay trên sân nhà Old Trafford.

3
Erik ten Hag chưa thể khiến MU vực dậy dù đã tái thiết đội hình.

HLV Erik ten Hag cũng không giấu được sự thất vọng sau trận hòa này. Ông thẳng thắn chỉ trích đội nhà: "Khi bạn có tham vọng, bạn phải thực hiện và chứng minh điều đó. Hôm nay, đặc biệt là trong hiệp 2, tôi cảm thấy chúng tôi đã quá dễ dãi và tự mãn. Chúng tôi đã không làm được điều đó, và với tư cách là một đội, điều này rất quan trọng".

Tình hình hiện tại đặt ra nhiều thách thức cho Manchester United trong thời gian tới. Ở Europa League, họ còn 7 trận đấu nữa để cải thiện vị trí, với những đối thủ như Porto, Fenerbahce, PAOK, Bodo/Glimt, Viktoria Plzen, Rangers và FCSB. Tuy nhiên, trước mắt họ sẽ phải tập trung cho trận đấu quan trọng tại Premier League khi sắp tiếp đón Tottenham vào Chủ Nhật tới.

Áp lực đang đè nặng lên vai HLV Erik ten Hag và các học trò. Người hâm mộ Manchester United đang mong chờ một sự thay đổi tích cực, không chỉ về kết quả mà còn ở lối chơi và tinh thần thi đấu. Biệt danh "FC 11" có thể chỉ là một trò đùa trên mạng xã hội, nhưng nó phản ánh rõ nét sự thất vọng của người hâm mộ đối với đội bóng yêu thích của họ trong tình hình hiện tại.

Author Thethao247.vn Ngọc Thanh / Theo nongthonvaphattrien.vn - Copy
Xem thêm