Đội trưởng Tottenham Son Heung-min xác nhận tình hình chấn thương sau khi tập tễnh rời sân trong trận thua West Ham.
Chuỗi trận không thắng của Tottenham kéo dài lên con số 5 sau trận thua ngược 1-2 trước West Ham ngay tại Sân vận động Tottenham Hotspur.
Cristian Romero giúp Spurs dẫn trước từ sớm và mặc dù họ là đội chơi tốt hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu, nhưng các bàn thắng trong hiệp hai của Jarrod Bowen và James Ward-Prowse đã mang lại ba điểm cho các vị khách. Kết quả này đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2008, Spurs phải nhận 3 trận thua liên tiếp trên sân nhà.
Cuối trận, đội trưởng Son Heung-min còn tập tễnh rời sân, khiến người hâm mộ lo lắng. Đây là giai đoạn khó khăn với đoàn quân của HLV Ange Postecoglou với nhiều ca chấn thương sẵn có.
Khi được hỏi về tuyển thủ Hàn Quốc trong cuộc họp báo sau trận đấu, Postecoglou chỉ thở dài nói: "Tôi không biết. Tôi không chắc nữa".
Theo phóng viên Ryan Taylor của Daily Mail, anh có nói chuyện với Son Heung-min ở khu vực đường hầm. Khi được hỏi về chấn thương, Son trả lời: "Không, tôi ổn. Tôi ổn. Hãy chờ kết quả kiểm tra".
Hậu vệ Pedro Porro cũng được phát hiện đi khập khiễng sau trận đấu này. Việc lọt vào top 4 bây giờ có thể là một cuộc cạnh tranh khó khăn hơn nhiều, đặc biệt nếu Son chấn thương. Lúc này Spurs cũng đã vắng các trụ cột như James Maddison, Micky van de Ven, Rodrigo Bentancur, Ivan Perisic, Manor Solomon và Ryan Sessegnon.
Gà trống chỉ có vỏn vẹn 1 điểm trong 5 trận gần nhất. Thành tích này khiến Tottenham trượt khỏi vị trí dẫn đầu xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng - bằng điểm với Manchester United.
Đầu mùa giải, Spurs bay cao với chuỗi 12 trận bất bại, nhưng bước ngoặt có lẽ đến từ chấn thương của James Maddison, Van de Ven và án treo giò của Romero. Kể từ đó, họ bắt đầu sa sút và nhanh chóng bị đẩy khỏi top 4.
Ngọc Thanh

















