Đối chuyền số 1 thế giới Paola Egonu tiếp tục bị phân biệt chủng tộc

Vũ Miên Vũ Miên
Thứ bảy, 17/08/2024 07:32 AM (GMT+7)
A A+

Bức tranh tường của ngôi sao bóng chuyền Paola Egonu đã bị sơn đè lên làn da bằng màu hồng trong một hành động phá hoại bị lên án rộng rãi.

Các quan chức và cộng đồng người hâm mộ nước Ý đã lên án hành động phá hoại phân biệt chủng tộc đối với bức tranh vẽ tường của đối chuyền Paola Egonu, người đã giúp Ý giành huy chương vàng đầu tiên trong môn bóng chuyền nữ tại Thế vận hội Paris.

Egonu đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu trong ngày cuối cùng của Thế vận hội sau những đóng góp quan trọng của cô cho đội tuyển nước nhà.

Chỉ vài giờ sau chiến thắng lịch sử của Ý, một bức tranh vẽ tường do nghệ sĩ đường phố ẩn danh Laika MCMLIV thực hiện nhằm vinh danh vận động viên bóng chuyền này đã xuất hiện trên một bức tường đối diện trụ sở của Ủy ban Olympic Quốc gia Ý tại Rome.

Bức tranh có tên "Italianità" là một bức áp phích được hoàn thiện bằng tay với sơn acrylic và sơn xịt. Nó miêu tả Egonu đang bay lơ lửng trên không, mặc đồng phục màu xanh của Azzure và đeo huy chương vàng, trong khi cô đánh một quả bóng chuyền với dòng chữ "Chấm dứt phân biệt chủng tộc, hận thù, bài ngoại". Thông điệp này ám chỉ đến việc Egonu gần đây đã chịu đựng sự phân biệt chủng tộc, dù cô sinh ra ở Ý với cha mẹ là người Nigeria.

8187f6b9ac6f0831517e-1723854576.jpg
Bức tranh tường của nghệ sĩ đường phố Ý Laika MCMLIV tôn vinh vận động viên bóng chuyền Paola Egonu trước khi bị phá hoại (bên trái) và sau khi bị phá hoại (bên phải).

Chỉ trong vòng một ngày, một cá nhân không rõ danh tính đã sơn đè lên bức tranh tường để biến làn da của vận động viên da đen thành màu hồng và xóa bỏ thông điệp chống hận thù bằng sơn xịt màu trắng.

"Việc phá hoại tác phẩm của tôi nhằm tôn vinh chiến thắng của đội tuyển bóng chuyền nữ Ý, một chiến thắng của đội tuyển quốc gia đa chủng tộc và bao dung, phản ánh một nước Ý mà tôi đại diện, không phải là điều ngẫu nhiên", tác giả Laika nói với Hyperallergic.

Hành động phá hoại phân biệt chủng tộc đối với tác phẩm nghệ thuật của Laika đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích từ các quan chức công chúng Ý, bao gồm cả Thị trưởng Rome, Roberto Gualtieri, người đã lên án sự việc “không thể chấp nhận được” này trong một tuyên bố trên Facebook.

"Thật buồn khi thấy rằng vào năm 2024, vẫn còn những kẻ phân biệt chủng tộc bị giam cầm trong sự ngu dốt của chính họ, muốn quay ngược bánh xe lịch sử", ông Gualtieri nói.

Vài ngày sau sự việc, một người đi đường đã cố gắng khôi phục tác phẩm bằng cách vẽ lại lên lớp sơn hồng bằng bút dạ đen và viết lại thông điệp "Chấm dứt phân biệt chủng tộc" trên quả bóng chuyền cùng với một lời cảm ơn gửi đến Laika.

thumbnail-2024-08-17t072818173-1723854507.png
Paola Egonu cùng bóng chuyền nữ Ý giành HCV tại Olympic Paris 2024. (Ảnh: Getty)

Paola Egonu là một trong số những vận động viên da màu người Ý đã bị nhắm đến bởi các hành vi phân biệt chủng tộc, chủ yếu xoay quanh vấn đề gốc gác.Năm 2022, Egonu đã tạm thời rời khỏi đội tuyển quốc gia Ý sau khi bị tấn công bởi các bình luận trên mạng xã hội, đặt câu hỏi về "danh tính người Ý" của cô. Năm ngoái, cô đã kiện chính trị gia cực hữu người Ý Roberto Vannacci vì tội phỉ báng sau khi ông này đặt câu hỏi về “sự Ý” của các đặc điểm của cô trong cuốn sách cực kỳ bảo thủ The World Upside Down.

"Tất cả sự đoàn kết của tôi dành cho Paola, người luôn đối mặt với những kẻ ngu dốt này với đầu ngẩng cao. Suy nghĩ của tôi dành cho tất cả những người Ý không được nhà nước công nhận là người Ý, những người đang chờ đợi một đạo luật công bằng và bao dung", Laika nói thêm.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm

Cập nhật: 07h50 ngày 15/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 132 78 46 256
2 Indonesia Indonesia 43 56 53 152
3 Việt Nam Việt Nam 34 35 66 135
4 Singapore Singapore 26 28 27 81
5 Malaysia Malaysia 20 23 63 106
6 Philippines Philippines 17 32 65 114
7 Myanmar Myanmar 3 12 19 34
8 Lào Lào 2 4 13 19
9 Brunei Brunei 0 3 5 8
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 2 2
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0