Novak Djokovic tiếp tục hành trình ấn tượng tại Shanghai Masters 2025 khi giành quyền vào bán kết sau chiến thắng thuyết phục 6-3, 7-5 trước Zizou Bergs.
Cựu tay vợt số 1 thế giới hiện chỉ còn cách danh hiệu thứ năm tại Trung Quốc hai trận thắng nữa. Dù đang phải thi đấu trong tình trạng gặp vài vấn đề thể lực, ngôi sao Serbia vẫn duy trì phong độ ổn định và sẽ chạm trán “hiện tượng” Valentin Vacherot ở vòng bán kết sắp tới.
Sau trận đấu, khi được hỏi liệu chiến thắng này có “dễ dàng” hay không, Djokovic nhanh chóng phủ nhận và thể hiện sự tôn trọng với đối thủ:
“Có thể trông vậy, nhưng tôi đảm bảo rằng hôm nay không hề dễ dàng. Ở cấp độ này, không có chiến thắng nào là đơn giản cả. Zizou Bergs đã chơi thứ tennis tuyệt vời trong suốt giải đấu. Tôi nghĩ thật thiếu tôn trọng nếu gọi đây là trận thắng dễ dàng”, anh chia sẻ.
Djokovic cũng tiết lộ rằng mình vẫn đang phải kiểm soát các vấn đề thể lực, dù tình hình đã khả quan hơn: “Chân tôi hôm nay cảm thấy ổn. Gần như trận nào tôi cũng phải xử lý một vấn đề nào đó với cơ thể, nhưng tôi hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn khi giải đấu tiếp diễn. Tôi có một ngày nghỉ trước trận bán kết, điều đó rất tích cực. Tôi sẽ trở lại với tâm thế và quyết tâm chiến thắng,” Djokovic khẳng định.
Khi được hỏi điều gì còn khiến anh xúc động sau hàng chục danh hiệu lớn, tay vợt 24 lần vô địch Grand Slam nhắc đến sân Trung tâm Wimbledon: “Cảm giác bước ra sân trung tâm Wimbledon là điều không gì sánh được. Đó là giấc mơ của hầu hết tay vợt, và tôi thật may mắn khi đã nhiều lần nâng cúp ở đó,” anh nói.
Với việc lọt vào bán kết, Djokovic đã có 10 lần vào top 4 trong 11 lần tham dự Shanghai Masters, một kỷ lục chưa ai sánh kịp. Tay vợt Serbia cũng không quên gửi lời tri ân đến khán giả Trung Quốc: “Tôi luôn thích thi đấu ở Trung Quốc. Sự cổ vũ của khán giả khiến tôi cảm thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng. Khi xuống tinh thần, họ giúp tôi vực dậy,” Djokovic chia sẻ.
Anh thừa nhận việc duy trì thể lực và năng lượng là thử thách lớn tuần này, nhưng sự cuồng nhiệt từ khán đài đã giúp anh vượt qua: “Mỗi khi có cơ hội, tôi đều nghe thấy tiếng hò reo, và điều đó tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Dù đau mỏi, tôi vẫn tận hưởng từng khoảnh khắc được chơi trước khán giả này,” Djokovic nói đầy cảm xúc.




Vũ Miên


















