Djokovic chưa từ bỏ quần vợt

Vũ Miên Vũ Miên
Thứ sáu, 14/11/2025 06:27 AM (GMT+7)
A A+

Khi chuẩn bị bước sang tuổi 39 vào mùa xuân năm sau, Djokovic thẳng thắn chia sẻ về sự thay đổi cán cân quyền lực trong quần vợt nam.

Ở tuổi 38, Novak Djokovic vẫn là mối đe dọa tại các giải đấu lớn. Tay vợt Serbia sẽ kết thúc mùa giải trong top 4 sau hành trình ấn tượng tại các giải Grand Slam, điều đặc biệt đáng nể khi xét đến độ tuổi của anh.

Khi chuẩn bị bước sang tuổi 39 vào mùa xuân năm sau, Djokovic thẳng thắn chia sẻ về sự thay đổi cán cân quyền lực trong quần vợt nam. Anh đã đứng trên đỉnh làng banh nỉ gần hai thập kỷ, nhưng giờ đây thừa nhận Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đã nâng tiêu chuẩn thi đấu lên một mức mà chính anh cũng khó bắt kịp trong hai năm qua.

z7221621465457_76b1581bf3c3b5733242eb5fd00217b5
Ở tuổi 38, Novak Djokovic vẫn là mối đe dọa tại các giải đấu lớn.

Tay vợt sở hữu 24 danh hiệu Grand Slam thừa nhận rằng việc thi đấu suốt hai thập kỷ đã để lại những hao mòn rõ rệt. Vì vậy, sự ổn định của thế hệ trẻ khiến hành trình tìm thêm một danh hiệu lớn của anh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, dù đã đạt được mọi vinh quang mà môn thể thao này có thể đem lại và dần nhường vị trí cho thế hệ kế cận, ngọn lửa cạnh tranh của Djokovic vẫn cháy rực. Nếu không có điều đó, anh đã giải nghệ từ lâu.

Với Djokovic, niềm tin là một thói quen suốt đời. Dù công nhận đẳng cấp và phong độ vượt trội của Sinner và Alcaraz ở thời điểm hiện tại, tay vợt 38 tuổi vẫn bước vào mỗi trận đấu với tinh thần đã làm nên sự nghiệp của mình.

Novak vẫn tin rằng anh có thể đánh bại bất cứ ai, ở bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào. Những phát biểu mới đây cho thấy sự kết hợp giữa khiêm tốn và quyết tâm của tay vợt người Serbia. Anh hiểu rằng thời gian đang đuổi kịp mình, nhưng không chấp nhận để nó giới hạn mục tiêu hay tham vọng.

sinner-alcaraz-2025-wimbledon

Làng quần vợt đang bước vào một kỷ nguyên mới, với Carlos và Jannik thống trị cả tám danh hiệu Grand Slam gần nhất. Thế nhưng Djokovic vẫn là chiếc cầu nối và biểu tượng sống cho thấy vĩ đại không chỉ được đo bằng số danh hiệu, mà còn bằng sự kiên định không ngừng tin vào bản thân. Anh sẽ kết thúc mùa giải trong top 4 sau danh hiệu ATP thứ 101 giành được tại Athens.

Djokovic đã quyết định không dự ATP Finals năm thứ hai liên tiếp để tập trung hồi phục trước khi hướng đến một mùa giải 2026 mạnh mẽ hơn. Với anh, tuổi tác chỉ là con số và anh muốn chứng minh điều đó thêm một lần nữa.

“Tôi hiểu rằng nếu đặt phong độ tốt nhất của họ cạnh phong độ hiện tại của tôi, họ đang ở đẳng cấp cao hơn. Đó là sự thật. Suốt sự nghiệp, tôi luôn nỗ lực để đạt được những điều tưởng như không thể.

Nhưng đồng thời, tôi cũng gần 39 tuổi và sự hao mòn là rất rõ ràng. Tôi có nhiều hoài nghi hơn về khả năng giành thêm một Grand Slam nữa, đặc biệt là vì Jannik và Carlos.

Tuy vậy, miễn là tôi còn thi đấu, khi bước ra sân, tôi không quan tâm đối thủ là ai – tôi vẫn tin mình là người giỏi nhất và có thể đánh bại bất kỳ ai", Djokovic chia sẻ.

Góp ý / Báo lỗi
Sự kiệnSEA Games 33
Giành HCB SEA Games, 'mỹ nhân bơi lội' rơi lệ sau câu nói của lãnh đạo
Giành HCB SEA Games, 'mỹ nhân bơi lội' rơi lệ sau câu nói của lãnh đạo
Sau khi giành Huy chương bạc ở nội dung 400m hỗn hợp nữ, kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên đã không thể ngăn nổi những giọt nước mắt trong khoảnh khắc trao đổi với lãnh đạo Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam.
Xem thêm

Cập nhật: 05h10 ngày 14/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 95 60 39 194
2 Indonesia Indonesia 31 43 37 111
3 Việt Nam Việt Nam 30 29 54 113
4 Singapore Singapore 19 19 25 63
5 Malaysia Malaysia 16 15 48 79
6 Philippines Philippines 15 23 52 90
7 Myanmar Myanmar 2 12 16 30
8 Lào Lào 2 3 13 18
9 Brunei Brunei 0 1 4 5
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 2 2
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0