Ở tuổi 22, Alcaraz đã sở hữu 6 danh hiệu Grand Slam, một thành tích vượt xa so với những gì Federer, Nadal hay Djokovic đạt được ở cùng độ tuổi.
Thế giới quần vợt nam trong suốt hơn hai thập kỷ qua đã bị thống trị bởi bộ ba huyền thoại được gọi là “Big 3” – Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic, những cái tên đã được khắc sâu trong lịch sử với hàng loạt kỷ lục Grand Slam vĩ đại. Họ đã định nghĩa lại khái niệm “vĩ đại”, phá vỡ cột mốc 14 danh hiệu Grand Slam tưởng chừng không thể vượt qua, trong đó Djokovic hiện đang dẫn đầu với con số đáng kinh ngạc với 24 danh hiệu.
Nhưng giờ đây, một thế lực mới đã xuất hiện: Carlos Alcaraz, tài năng trẻ thiên bẩm không chỉ đang vươn lên từ cái bóng của họ, mà còn sẵn sàng viết lại câu chuyện lịch sử của quần vợt thế giới.
Ở tuổi 22, Alcaraz đã sở hữu 6 danh hiệu Grand Slam, một thành tích vượt xa so với những gì Federer, Nadal hay Djokovic đạt được ở cùng độ tuổi. Tay vợt trẻ người Tây Ban Nha, người đã đăng quang US Open 2022, hiện đã khẳng định vị thế số 1 thế giới và dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Câu hỏi mà người hâm mộ khắp nơi đang đặt ra là: Liệu anh có thể vươn tới đỉnh cao như “Big 3”?
Trong buổi phỏng vấn thẳng thắn với tờ MARCA tại Riyadh, Alcaraz vừa khiêm tốn vừa đầy khát vọng khi nói về hành trình của mình:
“Nếu nhìn lại sau 10 năm, quả thật đó là điều phi thường. Tôi không coi bất cứ điều gì là hiển nhiên, bởi mỗi năm đều khác nhau. Các tay vợt luôn tiến bộ, những gương mặt mới xuất hiện, và mọi thứ ngày càng phức tạp hơn. Tôi hy vọng có thể duy trì tốc độ này, nhưng trong tennis, mỗi mùa giải đều là một thử thách mới, và đó chính là điều khó khăn nhất.”
Chiến thắng gần đây của Alcaraz trước Jannik Sinner ở chung kết US Open không chỉ thể hiện tài năng mà còn đánh dấu một cột mốc quan trọng – anh đã có 14 danh hiệu lớn (“Big Titles”), bao gồm Grand Slam, ATP Masters 1000, ATP Finals và huy chương Olympic.
Mặc dù Djokovic vẫn đang dẫn đầu với 24 Grand Slam, nhưng khát khao chinh phục của Alcaraz cho thấy anh thực sự muốn đuổi kịp những huyền thoại đi trước.
Cựu tay vợt người Anh Tim Henman, người từng chứng kiến Alcaraz thi đấu tại Laver Cup, dành lời khen ngợi đặc biệt: “Thái độ, năng lượng và giá trị của Alcaraz đều ở đẳng cấp tuyệt vời. Cách anh ấy phát triển lối chơi thật phi thường.”
Henman thậm chí so sánh Alcaraz với Big 3, đồng thời chỉ ra sự khác biệt: “Họ đã đặt ra tiêu chuẩn quá cao, khiến việc so sánh thế hệ mới trở nên không cân xứng.”
Thực tế, Alcaraz không chỉ đang bước vào di sản mà Big 3 để lại – anh đang tái định hình nó. Mỗi trận đấu của anh đều là minh chứng cho một kỷ nguyên mới của quần vợt thế giới.
Sau thất bại trước Sinner tại Six Kings Slam, Alcaraz vẫn giữ vững tinh thần: “Có nhiều kỷ lục tôi muốn chinh phục, nhưng dĩ nhiên, kỷ lục về số danh hiệu Grand Slam là điều lớn nhất. Ai cũng muốn đạt được nó. Và rồi còn kỷ lục số tuần giữ ngôi số 1 của Djokovic – điều điên rồ vì cần tới hơn 400 tuần để làm được.”
Với ATP Finals sắp diễn ra, Alcaraz vẫn giữ sự tập trung tuyệt đối. Sự ngưỡng mộ từ cộng đồng tennis chỉ càng khẳng định một điều: Carlos Alcaraz không còn là tay vợt trẻ đầy hứa hẹn – anh là hiện tượng thực thụ đang khắc tên mình vào lịch sử.
Chỉ vài tháng trước, Alcaraz đã tỏa sáng rực rỡ trên mặt sân đỏ Roland Garros, giành chức vô địch với ánh mắt cháy bỏng của một nhà vô địch thực thụ. Đà thăng hoa ấy chưa hề chững lại – anh vừa đánh bại Jiri Lehecka tại HSBC Championships, giành danh hiệu thứ 21 trong sự nghiệp và củng cố vị thế của mình như một thế lực đáng gờm nhất hiện nay.
Tay vợt người Mỹ Coco Vandeweghe cũng lên tiếng ca ngợi khả năng thi đấu linh hoạt của Alcaraz.
“Sẽ luôn rất khó để bất kỳ ai có thể đối đầu với Carlos Alcaraz. Điều khiến tôi kinh ngạc là cách cậu ấy thích ứng quá tốt trên mọi mặt sân – từ cứng, đất nện đến cỏ.”
Cô còn mạnh dạn khẳng định rằng khả năng thích nghi của Alcaraz còn vượt qua cả Federer, Nadal và Djokovic, điều cho thấy sự phi thường trong tài năng của anh.
Khi những chiếc cúp tiếp tục được nâng cao và cái bóng của các huyền thoại dần thu nhỏ lại, có một điều chắc chắn: Carlos Alcaraz đang trên hành trình không ngừng nghỉ để chạm đến vinh quang. Liệu anh có thể vượt qua giới hạn thời gian và những kỷ lục của Big 3 hay không, vẫn còn là câu hỏi mở – nhưng một điều đã rõ ràng: anh đang viết nên một huyền thoại xứng đáng với danh hiệu “Vị vua mới của quần vợt”.


Vũ Miên















