Nếu người ta không còn níu giữ, đi thôi Mbappe!

Nguyễn Khắc Việt Nguyễn Khắc Việt
Thứ hai, 01/04/2024 16:58 PM (GMT+7)
A A+

Cách hành xử có phần cạn tàu giáo máng của HLV Luis Enrique với Kylian Mbappe, đó là cách đối đãi nhân tài bất hợp lý, rất coi thường người khác của ông thầy người Tây Ban Nha. Ngay cả khi ông được BLĐ PSG trao “ấn kiếm” thì cũng nên làm mọi thứ hợp lý hơn.

Trên Instagram của mình, Mbappe đăng tấm hình bản thân được nhìn từ phía sau, bước đi dưới mưa với chiếc băng đội trưởng trên tay. Khoảnh khắc này diễn ra lúc tiền đạo người Pháp bị HLV Luis Enrique của PSG rút khỏi sân ở phút 60, trong trận thắng Marseille tại Ligue 1 2023/24.

Bức ảnh lập tức trở nên viral trên mạng xã hội. Các fan liên tục đưa ra những dự đoán về thông điệp có phần bí ẩn của chân sút người Pháp như ám chỉ anh sẽ đầu quân cho 1 CLB khác sau khi mùa giải này hạ màn hay Mbappe có lẽ đã có lựa chọn cho tương lai…Rất nhiều những vấn đề khác nhưng có vẻ như, đúng là Mbappe đã có quyết định mình sẽ như thế nào bởi nhìn vào cách Enrique đang cư xử với nhà vô địch World Cup 2018 là biết.

Trên sân Orange Vélodrome của Marseille, Mbappe được HLV Luis Enrique rút ra sân nghỉ vào phút 65. Chân sút 25 tuổi bày tỏ sự không hài lòng. Ở trận này, cựu tiền đạo AS Monaco cũng tịt ngòi nhưng Mbappe là mẫu cầu thủ có thể tạo đột biến với 1 khoảnh khắc. Nhưng không, Enrique vẫn quyết định rút anh ra trước sự khó hiểu của tất cả mọi người trên sân và cả những khán giả ngồi xem tivi.

Mbappe ngạc nhiên khi bị thay ra – Ảnh: Getty

Sau trận đấu với Marseille, HLV Luis Enrique nhắc lại rằng các quyết định liên quan tới nhân sự nhằm mục đích “tìm kiếm điều tốt nhất cho PSG”. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng cảm thấy “phát mệt” vì liên tục phải nhận những câu hỏi về tiền đạo người Pháp: “Tuần nào cũng là thứ âm nhạc giống như vậy, thật mệt mỏi. Tôi là HLV và tôi đưa ra quyết định mỗi ngày. Tôi sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến ngày cuối cùng ở Paris. Tôi luôn cố gắng để tìm ra giải pháp tốt nhất cho đội bóng. Nếu bạn không hiểu quyết định của tôi, tôi cũng không quan tâm”.

Đúng là Enrique từng nói, ông muốn PSG quen dần với việc không còn Mbappe nhưng xử lý theo cách này là không ổn, chưa phù hợp. Trong 7 trận Ligue 1 gần nhất, chỉ một lần Mbappe đá trọn vẹn 90 phút. Còn lại là thời gian ngồi dự bị hoặc bị thay ra khi trận đấu chưa kết thúc. Lần duy nhất trong số 7 trận nói trên Mbappe thi đấu trọn vẹn 90 phút là chiến thắng 6-2 trước Montpellier tại sân La Mosson mà ở đó anh lập hat-trick và thực hiện 1 pha kiến tạo. Mbappe luôn nhấn mạnh rằng, anh khát khao được thi đấu, được cống hiến hết mình cho đến giây phút cuối cùng còn khoác áo CLB.

Ấy thế mà trước đó, Enrique còn mong Mbappe ở lại sân Công viên các Hoàng tử: “Tôi vẫn hy vọng Kylian Mbappe sẽ thay đổi quyết định. Cậu ấy vẫn chưa nói gì cả. Cậu ấy vẫn có thể thay đổi quyết định. Hãy tưởng tượng rằng chúng tôi giành được bốn danh hiệu ở mùa giải năm nay và Mbappe đưa ra lựa chọn vào phút cuối và quyết định rằng tương lai của cậu ấy là ở Paris. Tại sao không nhỉ?”.

Hình ảnh Mbappe đăng lên trang cá nhân sau trận – Ảnh: Instagram cá nhân của Mbappe

Nhưng cách Enrique làm và khi ông nói chuyện phỏng vấn, chẳng hề ăn khớp. Ai cũng thấy nó đá nhau chan chát. Như tờ Marca của Tây Ban Nha cũng cho biết, Enrique có làm gì cũng không dám tàn nhẫn với Mbappe dù cho cách cư xử hiện tại rất khó chịu và ngột ngạt: “HLV Enrique có thể tạo ra bất đồng lớn với Mbappe, nhưng ông ta cũng sẽ rất cần ngôi sao này cho các mục tiêu quan trọng sắp tới là 2 trận gặp Barcelona tại tứ kết Champions League (ngày 11/4 và 17/4). Đây cũng là mục tiêu chính của Mbappe trong thời gian còn lại ở đội bóng thành Paris, trước khi chuyển sang trang mới sự nghiệp tại Real Madrid”.

Champions League – đấu trường mà PSG hằng mong đợi sẽ chứng kiến CLB này đối đầu với Barcelona. Barca nguy hiểm ra sao thì ai cũng thấy rõ và PSG thực sự cần Mbappe cho mục tiêu chinh phục giải đấu này. Chỉ là Mbappe đang không vui, đang nhận thấy mình không được trân trọng thì làm sao mà anh có thể tỏa sáng được? Cứ để tình hình này tiếp diễn, Mbappe càng dễ ức chế và hoàn toàn có thể tạo ra những điều tệ hại nếu bị khiêu khích. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chính kết quả của PSG và xa hơn là ĐT Pháp tại VCK EURO 2024.

Giờ là lúc Enrique cần cư xử mềm mỏng hơn để ổn định tinh thần của Mbappe và giúp PSG đạt mục tiêu cao nhất tại cả Ligue 1 lẫn Champions League. Còn nếu ông kiên trì loại Mbappe thì nên mạnh tay mà loại hẳn, đừng theo kiểu “nửa nạc, nửa mỡ” thế này. Chỉ là nếu định làm việc đó, Enrique hãy nhìn lại trong tay có ai đủ tài sức thay Mbappe – cầu thủ đã ghi 38 bàn, 8 kiến tạo sau 38 trận mùa này.

Goncalo Ramos, Muani hay Dembele có dám đứng ra đảm nhiệm vai trò của Mbappe? Nghe chừng khó lắm đó. Ở Tây Ban Nha, đội bóng vui đầu tiên trước tình trạng bất hòa giữa Mbappe và Enrique đương nhiên sẽ là Barca và tiếp đó đương nhiên là Real Madrid – đội bóng được xem là bến đỗ tiếp theo của Mbappe trong mùa Hè 2024.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm