Không phải MU, Ronaldo sẽ tái xuất châu Âu tại bến đỗ cuối cùng?

Hoàng Cầm Hoàng Cầm
Thứ tư, 04/02/2026 13:36 PM (GMT+7)
A A+

Cristiano Ronaldo đang cân nhắc rời Al Nassr sau những bất mãn tại Saudi Pro League, mở ra kịch bản trở lại Sporting CP, nơi có thể trở thành bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp huyền thoại.

Tương lai của Cristiano Ronaldo tại Saudi Arabia đang trở nên mờ mịt, khi siêu sao người Bồ Đào Nha được cho là không hài lòng với cách phân bổ nguồn lực của Saudi Pro League. Theo nhiều nguồn tin, Al Nassr đang gặp bất lợi lớn trên thị trường chuyển nhượng so với các đối thủ cùng nhóm đầu tư, đặc biệt là Al Hilal. Điều này khiến cuộc đua vô địch trở nên thiếu cân bằng, làm dấy lên sự bất mãn trong nội bộ đội bóng.

Thậm chí, Ronaldo còn bị cho là đã từ chối ra sân ở trận đấu gần nhất như một động thái phản đối. Trong bối cảnh đó, khả năng anh chia tay Saudi Pro League ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông hoặc chờ đến mùa hè đang được cân nhắc nghiêm túc.

Không phải MU, Ronaldo sẽ tái xuất châu Âu tại bến đỗ cuối cùng? 789761

Một kịch bản giàu cảm xúc đang được nhắc đến là việc Ronaldo trở lại mái nhà xưa Sporting CP. Đây sẽ là cái kết lãng mạn cho sự nghiệp lẫy lừng của đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha, người từng trưởng thành từ lò đào tạo của CLB Lisbon trước khi bùng nổ và vươn tầm thế giới tại Manchester United.

Trong bối cảnh cơ hội để Ronaldo trở lại một đội bóng thuộc top 5 giải VĐQG châu Âu gần như không còn, khiến phương án “về nhà” trở nên thực tế hơn bao giờ hết.

Rào cản lớn nhất vẫn là mức lương khổng lồ mà Ronaldo đang hưởng tại Trung Đông. Tuy nhiên, ở giai đoạn cuối sự nghiệp, tiền đạo sinh tháng này có thể sẵn sàng chấp nhận giảm đãi ngộ để được khoác áo Sporting thêm một lần nữa, khép lại hành trình nơi anh bắt đầu.

Không phải MU, Ronaldo sẽ tái xuất châu Âu tại bến đỗ cuối cùng? 789762

Ronaldo gia nhập Sporting CP từ năm 1997, nhanh chóng gây ấn tượng ở các đội trẻ và được đôn lên đội một. Dù chỉ thi đấu một mùa giải chuyên nghiệp trước khi sang Manchester United, nhưng việc trở lại Estádio José Alvalade ở chặng cuối sự nghiệp sẽ mang ý nghĩa biểu tượng đặc biệt.

Năm 2023, Ronaldo từng khẳng định: “Tôi sẽ không trở lại bóng đá châu Âu. Cánh cửa đó đã đóng lại hoàn toàn.” Tuy vậy, khi hoài niệm và khát khao khép lại sự nghiệp trong màu áo quê hương trỗi dậy, liệu siêu sao 40 tuổi có thay đổi quyết định, để viết nên cái kết đẹp cho một huyền thoại?

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm