Một điều khoản giải phóng bí mật trị giá 50 triệu euro vừa được tiết lộ, cho phép Cristiano Ronaldo rời Al Nassr nếu muốn giữa bối cảnh khủng hoảng niềm tin tại Saudi Pro League.
Thông tin từ tờ Record (Bồ Đào Nha) đã làm rung chuyển thị trường chuyển nhượng khi công bố sự tồn tại của một "hợp đồng mật" giữa Cristiano Ronaldo và Al Nassr.
Theo đó, siêu sao người Bồ Đào Nha sở hữu điều khoản giải phóng trị giá 50 triệu euro (khoảng 43,1 triệu bảng Anh). Đây là con số hoàn toàn nằm trong tầm tay của các đại diện từ MLS hoặc những ông lớn châu Âu đang muốn đưa CR7 trở lại.
Sự tồn tại của điều khoản này bất ngờ trở thành tâm điểm khi mối quan hệ giữa Ronaldo và Quỹ Đầu tư Công (PIF) rơi vào tình trạng tồi tệ. Vào ngày 2/2 vừa qua, các báo cáo cho thấy Ronaldo đã bắt đầu một cuộc "đình công" công khai, từ chối ra sân trong trận thắng Al Riyadh.
Đây được xem là động thái phản đối mạnh mẽ cách điều hành giải đấu, khi anh cho rằng Al Nassr đang bị phân biệt đối xử so với các đội bóng khác cùng chủ sở hữu.
Nỗi bức xúc của Ronaldo bắt nguồn từ sự chênh lệch đầu tư giữa các CLB thuộc PIF. Trong khi Al Hilal vừa củng cố sức mạnh bằng bản hợp đồng mang tên Karim Benzema, thì Al Nassr lại bị đánh giá là thiếu sự hỗ trợ cần thiết để cạnh tranh chức vô địch. Tờ Daily Mail trích dẫn: "Ronaldo không hài lòng với cách thức Quỹ Đầu tư Công (PIF) quản lý tài chính của Al Nassr, đặc biệt là so với cách họ đối xử với các câu lạc bộ đối thủ".
Bất chấp mức lương kỷ lục lên tới 168 triệu bảng mỗi năm, tiền đạo 40 tuổi cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương.
Nguồn tin thân cận chia sẻ với báo chí Bồ Đào Nha: “CR7 cảm thấy anh ấy xứng đáng được tôn trọng hơn, xét đến vai trò quyết định mà anh ấy đã đóng góp trong việc thúc đẩy bóng đá Ả Rập Xê Út và nâng tầm môn thể thao này lên một đẳng cấp chưa từng có”. Việc anh chấp nhận vai trò đại sứ cho World Cup 2034 dường như vẫn không đủ để đổi lấy sự ưu ái về mặt thể thao mà anh kỳ vọng.
Hiện tại, cả châu Âu lẫn giải nhà nghề Mỹ (MLS) đều đang dõi theo nhất cử nhất động của Ronaldo. Với việc chỉ còn 18 tháng hợp đồng nhưng lại nắm trong tay quyền tự quyết thông qua điều khoản 50 triệu euro, việc anh rời Trung Đông ngay trong mùa hè này là kịch bản hoàn toàn khả thi.
Dù PIF đã lên tiếng phản hồi rằng Al Nassr từng nhận ngân sách hơn 100 triệu bảng và yêu cầu Ronaldo phải trở lại thi đấu ngay lập tức để giữ gìn hình ảnh giải đấu, nhưng sự tự ái của một huyền thoại đã bị đẩy lên đỉnh điểm.
Nếu tình hình không được cải thiện, người hâm mộ bóng đá thế giới rất có thể sẽ sớm được chứng kiến Ronaldo khoác lên mình một màu áo mới, kết thúc hành trình đầy tranh cãi nhưng cũng không kém phần rực rỡ tại Ả Rập Xê Út.
Ngọc Thanh















