Toàn cảnh vụ Cristiano Ronaldo nổi loạn tại Al Nassr

NB NB
Thứ ba, 03/02/2026 15:34 PM (GMT+7)
A A+

Cristiano Ronaldo đang tạo ra cơn địa chấn chưa từng có tại Saudi Pro League khi công khai thể hiện sự bất mãn với giới chủ Al Nassr và Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF).

Nguồn cơn Ronaldo từ chối ra sân

Theo Marca, Ronaldo đã từ chối ra sân trong trận Al Nassr gặp Al Riyadh vào tối 2/2. Đáng chú ý, quyết định này không xuất phát từ chấn thương hay vấn đề thể lực. Nhà báo Fabrizio Romano khẳng định: “Việc Ronaldo vắng mặt không liên quan đến bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, cũng không liên quan đến khối lượng công việc hay việc quản lý thể lực.”

Trước trận đấu, CR7 đăng tải một bức ảnh lên trang cá nhân với vẻ mặt rạng rỡ và cử chỉ giơ ngón tay cái, càng làm dấy lên sự tò mò của người hâm mộ. Tuy nhiên, phía sau động thái tưởng chừng bình thản ấy là cả một cuộc khủng hoảng ngầm.

625338806_1370763755093619_7614774838359605178_n

Nguồn cơn đến từ sự bất mãn của Ronaldo với cách điều hành của ban lãnh đạo Al Nassr và PIF. Trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, đội bóng thủ đô gần như đứng yên, dù đang cần tăng cường lực lượng để đua vô địch với Al Hilal. Theo Gulf Times, Al Nassr từng đạt thỏa thuận chiêu mộ một thủ môn hàng đầu châu Âu nhưng đến phút chót thương vụ bị chặn lại vì PIF không phê duyệt giải ngân.

Với Ronaldo, đây là tín hiệu không thể chấp nhận. Ở tuổi 40 (chuẩn bị bước sang 41), anh vẫn đang gánh đội: 18 trận đá chính mùa này, ghi 17 bàn. Ngay cả khi Al Nassr thắng 3-0 trước Al Kholood và rút ngắn khoảng cách với Al Hilal xuống còn 3 điểm, CĐV vẫn nhận thấy vẻ mặt không vui của CR7, dấu hiệu cho thấy mâu thuẫn đã âm ỉ từ trước.

Hai cộng sự thân cận của Ronaldo bị hạn chế quyền lực

Không chỉ bất mãn về chuyển nhượng, Ronaldo còn khó chịu khi 2 cộng sự thân cận người Bồ Đào Nha tại Al Nassr, Giám đốc Thể thao Simmo Coutinho và CEO Jose Semedo, bị hội đồng quản trị hạn chế quyền lực. Điều này khiến CR7 cảm thấy ảnh hưởng của mình tại CLB bị suy giảm rõ rệt. Với một cầu thủ quen nắm vai trò trung tâm như Ronaldo, đây là tín hiệu khó chấp nhận.

PIF bị tố thiên vị, làm suy yếu Al Nassr

PIF – Quỹ đầu tư công Saudi Arabia, đơn vị đứng sau dự án nâng tầm Saudi Pro League bị cáo buộc “làm suy yếu” Al Nassr khi có dấu hiệu ưu ái Al Hilal trong việc phân bổ nguồn lực và quyền lực. Nhiều ý kiến cho rằng Al Nassr không còn nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ như trước, từ kế hoạch chuyển nhượng đến định hướng chiến lược, khiến đội bóng rơi vào tình trạng bất ổn và thiếu ổn định nội bộ.

Trong bối cảnh đó, Ronaldo được cho là cảm nhận rõ sự mất cân bằng, khi Al Nassr dường như không còn là ưu tiên hàng đầu trong cuộc chơi quyền lực của PIF, làm dấy lên lo ngại về tương lai và tham vọng thật sự của CLB.

Những năm đầu của kỷ nguyên Saudi Pro League, Ronaldo là biểu tượng, là nam châm truyền thông và là người mở đường cho làn sóng sao lớn đổ bộ Trung Đông. Tuy nhiên, bức tranh đã đổi màu. PIF vẫn chi tiền nhưng không còn dàn trải; trọng tâm được phân bổ cho nhiều CLB, trong đó Al Hilal nổi lên mạnh mẽ hơn.

Dù Al Nassr từng chi gần 100 triệu bảng ở mùa hè trước, họ bước vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 với chỉ một tân binh trẻ. Với một cầu thủ quen chinh phục đỉnh cao như Ronaldo, đó là dấu hiệu của sự thiếu tham vọng.

626338342_1371353318367996_8411601689650715463_n

Về chuyên môn, Ronaldo vẫn làm tốt phần việc của mình: 17 bàn, chỉ kém Ivan Toney một bàn trong cuộc đua Vua phá lưới. Al Nassr cũng thắng liền 5 trận gần nhất. Nhưng sau hơn hai mùa rưỡi, danh hiệu lớn duy nhất của anh với Al Nassr chỉ là Arab Club Champions Cup 2023, quá ít so với kỳ vọng của một siêu sao.

Thương vụ Benzema làm rung chuyển Saudi Arabia

Rạng sáng 3/2, Al Hilal chính thức công bố việc chiêu mộ Karim Benzema từ Al Ittihad, thương vụ “bom tấn” gây chấn động Saudi Pro League. Benzema chỉ còn 6 tháng hợp đồng với Al Ittihad nhưng từ chối gia hạn vì cho rằng đề xuất của CLB là “thiếu tôn trọng”, thậm chí có phương án gần như thi đấu… không lương. Trong bối cảnh đó, PIF đứng ra dàn xếp để đưa anh sang Al Hilal. Quyết định này được cho là khiến Ronaldo phản ứng dữ dội, bởi anh tin rằng PIF đang ưu ái Al Hilal, tạo ra sự mất cân bằng trong cuộc đua vô địch.

624501600_1371349765035018_8056847297921199177_n
Ronaldo không ủng hộ thương vụ Karim Benzema sang Al Hilal.

Ronaldo gửi “tối hậu thư” cho PIF và câu trả lời của giới chủ Ả Rập

Theo tờ Record (Bồ Đào Nha), Ronaldo đã trực tiếp nói chuyện với các quan chức PIF về yêu sách của mình. Anh muốn được công nhận vai trò thực sự tại nền bóng đá Saudi Arabia, không chỉ là biểu tượng trên truyền thông. CR7 thậm chí cân nhắc lại việc làm đại sứ cho World Cup 2034 tại Saudi Arabia.

Song song với làn sóng bất mãn, Ronaldo cũng được cho là đang cân nhắc nghiêm túc khả năng chia tay Al Nassr. Theo Record, hợp đồng của CR7 có điều khoản giải phóng trị giá 50 triệu euro, cho phép anh ra đi vào tháng 6/2026 nếu muốn tìm thử thách mới. Trong số các bến đỗ tiềm năng, MLS được xem là lựa chọn đáng chú ý, mở ra viễn cảnh tái ngộ Lionel Messi tại Mỹ, trong khi khả năng trở lại châu Âu cũng chưa bị loại trừ.

628029520_1371594405010554_3859820870622534704_n

Trước làn sóng chỉ trích từ phía Ronaldo, PIF đã chính thức phản pháo, bày tỏ sự thất vọng trước hành động của siêu sao người Bồ Đào Nha. Một đại diện PIF nhấn mạnh: “Hơn 400 triệu euro đã được chi để hỗ trợ Al Nassr kể từ khi Cristiano đến. Al Ahli nhận ít hơn nhiều nhưng vẫn vô địch Siêu cúp Saudi Arabia và AFC Champions League. Al Ittihad chi tiêu ít hơn đáng kể nhưng vẫn giành chức vô địch quốc gia và cúp quốc gia.”

PIF sở hữu 75% cổ phần tại 4 CLB lớn gồm Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli. Họ thừa nhận đã hạn chế chi tiêu cho Al Nassr trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 để CLB tập trung giải quyết các khoản nợ tồn đọng từ những năm trước.

Hồi kết đang đến gần?

Ronaldo gia hạn hợp đồng, hướng tới kỳ World Cup cuối cùng cùng tuyển Bồ Đào Nha. Anh cần một môi trường ổn định, tham vọng rõ ràng và sự ủng hộ tuyệt đối. Nhưng Al Nassr và PIF lúc này có thể không đáp ứng được tất cả.

Nếu PIF không thay đổi cách phân bổ nguồn lực, xung đột lợi ích sẽ còn tiếp diễn. Một bên là siêu sao quen được đặt ở trung tâm; bên kia là dự án quốc gia, nơi không cá nhân nào lớn hơn chiến lược.

Ronaldo từng mở ra kỷ nguyên Saudi Arabia trong bóng đá thế giới. Nhưng chính anh cũng có thể là người đầu tiên rời đi khi kỷ nguyên ấy bước sang chương mới. Và nếu điều đó xảy ra, “cuộc đình công một người” này sẽ được nhớ tới như dấu mốc báo hiệu: Saudi Pro League đã trưởng thành đến mức không còn xoay quanh CR7.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm