Tiền vệ Antonio Moric tự hào khi khoác áo U23 Việt Nam, sẵn sàng thích nghi và cạnh tranh.
Chiều 19/3, trước khi bắt đầu buổi tập với đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự Giải bóng đá quốc tế CFA Team China – Tây An 2026, cầu thủ Việt kiều Antonio Moric đã có những chia sẻ với truyền thông về cảm xúc khi lần đầu góp mặt trong lực lượng của đội, quá trình hòa nhập cũng như định hướng phát triển trong thời gian tới.
Được LĐBĐVN tạo cơ hội trở về thử sức và cống hiến cho các đội tuyển trẻ quốc gia, Moric không giấu được niềm tự hào và sự hào hứng. Cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam – Croatia này cho biết đang nỗ lực tối đa để thích nghi với môi trường mới, đặc biệt là việc tiếp thu và thực hiện các yêu cầu chuyên môn từ ban huấn luyện. “Khi thầy giải thích, tôi hiểu và luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất giáo án”, Moric chia sẻ.
Ở góc độ chuyên môn, Moric cho rằng việc chuyển từ cấp độ U19 lên U23 mang đến những yêu cầu cao hơn về thể lực và cường độ tập luyện. Tuy nhiên, khi so sánh với quá trình tập luyện và thi đấu ở đội một tại CLB, cầu thủ này nhận định sự khác biệt là không quá lớn. “Tôi vẫn đang trong quá trình thích nghi do vừa trở về từ châu Âu, nhưng đây là môi trường tốt để phát triển”, anh nói.
Trung vệ cao 1m95 của U23 Việt Nam tiết lộ có thể đá tiền đạo
Gọi sao Nhật Bản, U23 Thái Lan quyết gây bất ngờ trước Việt Nam
QH
















