HLV Michael Carrick đã chỉ trích gay gắt công tác trọng tài sau trận hòa 2-2 của MU trước Bournemouth, khi đội bóng của ông bị từ chối một quả phạt đền nhưng lại phải chịu phạt đền trong tình huống tương tự, đồng thời mất Harry Maguire vì thẻ đỏ.
Khi Man Utd đang dẫn 2-1, Amad Diallo dường như bị kéo và đẩy trong vòng cấm, nhưng VAR xác định không đủ tác động để thổi phạt đền. Chỉ vài phút sau, trọng tài Stuart Attwell lại chỉ tay vào chấm 11m sau pha va chạm tương tự giữa Maguire và tiền đạo Evanilson bên phía Bournemouth.
Carrick chia sẻ với Sky Sports: “Tôi nghĩ cả hai tình huống đều là phạt đền và đó là bước ngoặt lớn của trận đấu. Sau đó mọi thứ trở nên hỗn loạn. Đó là khoảnh khắc rất quan trọng, và tôi không hiểu sao có thể thổi một tình huống mà lại bỏ qua tình huống còn lại, thật điên rồ.”
“Nếu ông ấy (Attwell) cho rằng tình huống đầu tiên là phạt đền thì tình huống thứ hai cũng phải như vậy. Tôi không hiểu sao lại không thổi.”
Việc không được hưởng phạt đền trong pha bóng của Amad khiến Man Utd từ chỗ có thể dẫn 3-1 lại đánh rơi chiến thắng, khi trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2. Dù vậy, Carrick vẫn dành lời khen cho tinh thần thi đấu của các học trò sau khi Maguire bị truất quyền thi đấu.
Ông nói: “Chúng tôi phải chơi với 10 người trong thời gian dài và buộc phải điều chỉnh. Những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã làm rất tốt để giữ vững thế trận. Tôi hài lòng với cách toàn đội vượt qua những phút cuối đầy khó khăn.”
Man Utd bước vào quãng nghỉ quốc tế ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với 55 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 15 điểm và kém Manchester City 6 điểm. Carrick, người được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền từ tháng 1 sau khi Ruben Amorim ra đi, cho biết ông không lo ngại quãng nghỉ sẽ ảnh hưởng đến đà phong độ của đội bóng.


NB

















