Sau tình huống trung vệ Harry Maguire bị truất quyền thi đấu khiến Manchester United đánh rơi chiến thắng trước Bournemouth, Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã chính thức lên tiếng xác nhận sai lầm chí mạng này.
Trận hòa 2-2 giữa Bournemouth và Manchester United tại vòng 31 Ngoại hạng Anh rạng sáng ngày 21/3 đã biến thành một "vở bi kịch" riêng dành cho Harry Maguire. Chỉ vài giờ sau khi nhận tin vui được HLV Thomas Tuchel triệu tập trở lại đội tuyển Anh, trung vệ này đã trải qua những giây phút từ thiên đường xuống địa ngục ngay trên thảm cỏ sân Vitality.
Trận đấu diễn ra đầy kịch tính khi Man Utd hai lần vươn lên dẫn trước. Phút 71, hy vọng về một chiến thắng trọn vẹn thắp sáng cho Quỷ đỏ khi quả phạt góc của Bruno Fernandes khiến hậu vệ James Hill bên phía chủ nhà lúng túng phản lưới. Maguire đã ăn mừng cuồng nhiệt như thể chính anh là người ghi bàn, khép lại một ngày thi đấu nỗ lực với 12 hành động phòng ngự và 9 lần phá bóng giải nguy.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ 7 phút sau, bi kịch ập đến. Trong một tình huống phản công nhanh của Bournemouth, tiền đạo Evanilson đã có pha thoát xuống đầy tốc độ. Ở vị trí chốt chặn cuối cùng, Maguire đã có hành vi kéo ngã đối phương trong vòng cấm. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp và chỉ tay vào chấm phạt đền, mở ra cơ hội cho Junior Kroupi gỡ hòa 2-2.
Ngay sau tình huống gây tranh cãi này, Trung tâm điều hành trận đấu của Premier League đã đưa ra thông báo chính thức trên mạng xã hội để làm rõ quyết định của tổ trọng tài:
"78' Quyết định thổi phạt đền và rút thẻ đỏ cho Maguire vì cản trở cơ hội ghi bàn rõ ràng (DOGSO) của trọng tài đã được VAR kiểm tra và xác nhận, cho rằng đó là lỗi giữ người mà không có nỗ lực tranh chấp bóng".
Phán quyết này khẳng định lỗi của Maguire là hoàn toàn rõ ràng và không có tình tiết giảm nhẹ "nỗ lực chơi bóng". Việc phạm lỗi thô bạo khi là người cuối cùng đã khiến Man Utd phải trả giá đắt bằng 2 điểm đánh rơi và sự vắng mặt của trụ cột hàng thủ trong những vòng đấu tới.
Với điểm số 5.7 từ FotMob - thấp nhất trận đấu, Maguire một lần nữa khiến người hâm mộ lo ngại về khả năng xử lý dưới áp lực cao. Dù Man Utd vẫn tạm giữ được vị trí thứ ba, nhưng việc mất người trong bối cảnh các đối thủ đang bám đuổi gắt gao là một bài toán khó cho Michael Carrick.
Đặc biệt, HLV Thomas Tuchel chắc chắn cũng không khỏi đau đầu khi chứng kiến học trò cưng vừa được triệu tập lại mắc sai lầm sơ đẳng ngay trước thềm đợt tập trung đội tuyển quốc gia.
Ngọc Thanh


















