Quảng cáo

Việt Nam bất bại trước Indonesia suốt 20 năm ở Mỹ Đình

Thứ bảy, 23/03/2024 11:11 AM (GMT+7)
A A+

ĐT Việt Nam sở hữu thống kê ấn tượng trước trận đón tiếp ĐT Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình tại vòng loại World Cup 2026.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tiếp đón ĐT Indonesia vào ngày 26/3 tới trên SVĐQG Mỹ Đình, thuộc khuôn khổ trận lượt về bảng F Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Ở trận lượt về diễn ra hôm 21/3 trên SVĐ Gelora Bung Karno, ĐT Việt Nam phải nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước đội chủ nhà Indonesia. 

Thầy trò HLV Philippe Troussier cũng đã trở về Việt Nam vào tối qua (22/3). Toàn đội sẽ trở lại sân tập bắt đầu từ chiều nay (23/3) để nhanh chóng hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho cuộc tái đấu với ĐT Indonesia.

Trong khi đó, sau trận thắng ĐT Việt Nam, thầy trò HLV Shin Tae Yong sẽ nghỉ ngơi một ngày rồi mới di chuyển đến Hà Nội vào ngày 23/3 bằng chuyên cơ riêng.

hlv-troussier
Thầy trò HLV Troussier đã trở về Việt Nam từ tối qua (22/3)

Trước thềm trận đấu, lịch sử đối đầu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Indonesia ở "chảo lửa" Mỹ Đình đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn, truyền thông cùng đông đảo người hâm mộ.

Cụ thể, thống kê chỉ ra rằng ĐT Indonesia đã không thắng ĐT Việt Nam trên SVĐQG Mỹ Đình trong gần... 20 năm qua. Lần gần nhất mà đội bóng "xứ Vạn đảo" giành thắng lợi là từ năm 2004.

Khi ấy, ĐT Indonesia giành 3 điểm tuyệt đối ở sân Mỹ Đình nhờ trận thắng đậm 3-0 ĐT Việt Nam ở vòng bảng Tiger Cup hay còn gọi là AFF Cup.

Nói về thống kê này, HLV Shin Tae Yong khẳng định: "Đã lâu ĐT Indonesia không thắng ở Hà Nội. Vì vậy, lần này, tôi sẽ chứng minh rằng Indonesia có thể giành chiến thắng ở trận lượt về ".

hlv-troussier-vs-shin-tae-yong
HLV Shin Tae Yong (phải) tham vọng chấm dứt "lời nguyền" 20 năm không thắng ở Mỹ Đình

Thực tế, kể từ khi dẫn dắt ĐT Indonesia vào năm 2020, HLV Shin Tae Yong mới cùng "Garuda" đối đầu ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình một lần.

Tại khuôn khổ trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 khi đó, ĐT Indonesia để thua trắng ĐT Việt Nam với cách biệt hai bàn không gỡ.

Tiền vệ Marselino Ferdinand thừa nhận anh vẫn chưa thể quên thất bại này: "Quả thực, chúng tôi đã thủng lưới rất nhanh vào thời điểm đó, nhưng có lẽ lúc đó chúng tôi đã kém tập trung.

Tuy nhiên, giờ chúng tôi đã lường trước mọi chuyện. Chúng tôi đã trò chuyện với các cầu thủ. Chúng tôi biết việc thi đấu ở Hà Nội sẽ không dễ dàng nên chúng tôi muốn chuẩn bị tinh thần và thể hiện tốt hơn nữa ở trận đấu tới".

Author Thethao247.vn CT / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT