Bên cạnh Coca Cola, nữ Youtuber cũng sử dụng nhiều loại nước ngọt khác.
Việc sử dụng các món ăn độc - dị - lạ để thu hút người xem vốn không phải là một dạng content quá xa lạ đối với các Youtuber.
Việc được thưởng thức những món ăn độc nhất vô nhị vốn luôn gây tò mò và khơi dậy sự hiếu kỳ cho khán giả. Chính vì vậy, những video dạng này đang ngày càng phổ biến hơn trên Youtube.
Tuy nhiên, cái gì làm nhiều quá thì cũng nhàm và món gì "dị" quá thì cũng dở, và trường hợp của cô nàng Youtuber Di Mei trong câu chuyện dưới đây chính là một ví dụ điển hình.
Ngày 17/7 vừa qua, Di Mei đã đăng tải một video với tựa đề "Sẽ ra sao nếu dùng Coca để nấu mì gói?". Trong video, cô đã dùng Coca, sữa đậu nành, sữa chuối để và thậm chí cả ... nước muối đóng chai để nấu mì tôm.
Việc nấu mì bằng các loại sữa vốn không hề xa lạ đối với những tín đồ của món mì gói, đặc biệt là những người thích ăn mì cay. Bởi vị ngọt và béo của sữa sẽ giúp đi giảm đi phần nào cảm giác cay tê của ớt.
Tuy nhiên với Coca Cola thì lại là chuyện khác, món mì nấu bằng Coca Cola thực sự quá dở và theo Di Mei, điều này giống hệt như "ăn thuốc bắc hết hạn trộn với đường".
Mặc dù video cũng gây tò mò và có phần khá thú vị, tuy nhiên khán giả trên kênh của Di Mei lại chỉ trích cô vô cùng gay gắt và cho rằng đây là một nội dung hoàn toàn vô bổ.
Thậm chí có người còn thẳng thừng miệt thị cô là một kẻ điên khi quyết định thực hiện content kể trên.
"Bạn có thể ngửi thấy mùi vị kinh khủng của bát mì đó ngay cả khi xem qua màn hình, Di Mei đúng là một kẻ điên"
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên cô nàng khai thác về chủ đề những món ăn độc lạ hay thực thi những thử thách có phần kỳ quái như "giả nam trang" và trải nghiệm 24h làm việc ở siêu thị.
Mặc dù cũng nhận về vô số chỉ trích, tuy nhiên, kênh Youtube của cô vẫn phát triển đều đặn và đã thu về tới 1,4 triệu lượt đăng ký tính tới thời điểm hiện tại.




Hải Bùi


















