Trong khi người hâm mộ toàn cầu phải chi hàng trăm USD để mua vé World Cup 2026, 14.000 CĐV Mexico vẫn được vào sân miễn phí nhờ một thỏa thuận đặc biệt có thời hạn 99 năm.
Trong bối cảnh giá vé World Cup 2026 gây nhiều tranh cãi trên toàn cầu, 14.000 người hâm mộ Mexico vẫn sẽ được vào sân xem miễn phí trận khai mạc nhờ một thỏa thuận đặc biệt được ký từ hơn 60 năm trước.
Khi Mexico chuẩn bị đăng cai Thế vận hội Olympic 1968 và World Cup 1970, quốc gia này đã xây dựng sân vận động Azteca huyền thoại vào giữa thập niên 1960. Công trình được thiết kế với sức chứa hơn 100.000 chỗ ngồi, nhanh chóng trở thành một trong những sân vận động lớn nhất thế giới thời điểm đó.
Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, dự án bất ngờ cạn kiệt nguồn vốn. Để giải quyết khó khăn tài chính, ban quản lý đã đưa ra một phương án chưa từng có tiền lệ. Trước khi sân hoàn thành, 600 phòng VIP, mỗi phòng khoảng 10 chỗ ngồi, cùng 8.000 ghế khán đài đã được bán cho các cổ động viên giàu có. Đổi lại, họ được đảm bảo quyền tham dự mọi sự kiện diễn ra tại sân Azteca trong vòng 99 năm, kéo dài đến năm 2065 mà không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào.
Những người sở hữu đặc quyền này, được gọi là “Titulares de Palcos y Plateas”, luôn có quyền sử dụng tổng cộng 14.000 chỗ ngồi tại sân, bất kể đó là trận đấu của ĐT Mexico, CLB América, một buổi hòa nhạc, sự kiện tôn giáo hay các trận đấu World Cup.
Quyền lợi này từng gây tranh cãi với FIFA. Tại World Cup 1986, cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã yêu cầu toàn quyền kiểm soát vé nhưng không thành công. Nhờ đó, các chủ sở hữu ghế đặc biệt được chứng kiến miễn phí những khoảnh khắc lịch sử như “Bàn tay của Chúa” và “Bàn thắng thế kỷ” của Diego Maradona trong trận tứ kết giữa Argentina và Anh, trước khi theo dõi Argentina đăng quang ngôi vô địch.
Đến World Cup 2026, sân Estadio Azteca sẽ trở thành địa điểm đầu tiên trong lịch sử tổ chức các trận đấu World Cup ở ba kỳ khác nhau. Sân hiện nắm giữ kỷ lục đăng cai nhiều trận đấu World Cup nhất với 19 trận và sẽ tiếp tục tổ chức thêm 5 trận, bao gồm trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi.
Trước thềm giải đấu, FIFA cùng đơn vị vận hành sân Azteca là Ollamani tiếp tục tìm cách giành quyền kiểm soát 14.000 chỗ ngồi này. Điều đó khiến các chủ sở hữu thành lập Hiệp hội AMTPP để bảo vệ quyền lợi của mình.
Tổng thư ký Roberto Ruano Ortega cho biết hiệp hội đã khởi kiện và giành chiến thắng trước FIFA cũng như ban quản lý sân.Theo ông, toàn bộ quyền lợi của các chủ sở hữu ghế vẫn được giữ nguyên và họ sẽ không phải trả bất kỳ khoản tiền nào để vào sân xem các trận đấu World Cup.
Theo truyền thông Mexico, do trước đó đã cam kết với FIFA về việc bán số ghế này, đơn vị vận hành sân Azteca buộc phải bồi thường cho FIFA khoảng 54 triệu Euro.
Không dừng lại ở đó, FIFA và ban tổ chức còn áp dụng một số biện pháp khác như cấm các chủ sở hữu ghế mang đồ ăn, thức uống vào sân trong thời gian World Cup diễn ra. Thay vào đó, họ chỉ được lựa chọn các gói dịch vụ ăn uống chính thức có giá từ 123.000 đến 262.000 peso Mexico (tương đương khoảng 6.100 đến 13.000 Euro). Ngoài ra, những người bán lại ghế riêng lẻ cũng bị đe dọa cấm tham dự toàn bộ giải đấu.
Tuy nhiên, vào tháng 5 vừa qua, các tòa án Mexico đã bác bỏ cả hai biện pháp này. Dù chỉ còn ít ngày nữa World Cup 2026 khởi tranh, 14.000 người sở hữu ghế đặc quyền vẫn chưa nhận được vé điện tử. Ông Roberto Ruano Ortega cảnh báo nếu họ bị từ chối vào sân, hiệp hội sẽ tiếp tục khởi kiện và yêu cầu tòa án can thiệp bằng các biện pháp cưỡng chế.
“Vấn đề có thể leo thang, nhưng tôi tin chắc rằng 14.000 người hâm mộ mà chúng tôi đại diện cuối cùng vẫn sẽ được vào sân và xem miễn phí trận khai mạc World Cup 2026,” ông khẳng định.
Lịch thi đấu của các cầu thủ MU tại World Cup 2026
NÓNG: Filip Nguyễn ngầm xác nhận chia tay CAHN
CHÍNH THỨC: Bỉ vào bán kết Euro, gửi lời cảnh báo tới U17 Việt Nam
Thomas Tuchel: 'ĐT Anh đủ sức đi đến trận đấu cuối cùng tại World Cup'
Đặc quyền 99 năm, 14.000 CĐV được xem miễn phí World Cup 2026
Messi gây sốt tại World Cup 2026 với căn 'phòng tâm linh'
CĐV ĐNÁ sửng sốt khi U19 Việt Nam trình làng 'siêu tiền đạo' 3 bàn/1 trận