Sau khi nhận về những chỉ trích về lối đá có phần đơn điệu ở những vòng đấu trước, HLV Ronald Koeman quyết định đưa ra những sự thay đổi. Đội chủ sân Camp Nou tấn công đa dạng hơn và không quá phụ thuộc vào những quả tạt bóng.
Sự thay đổi này đem lại nguồn sinh khí mới mẻ cho Blaugrana, trong ngày Depay hay Coutinho được thoải mái thể hiện những phẩm chất của mình. Phút thứ 4, số 9 của Barca đã đem về một quả phạt đền và chính anh là người thực hiện thành công.
Ít phút sau, mành lưới của Levante đã phải rung lên một lần nữa. Người lập công tiếp tục là một cái tên khác mang quốc tịch Hà Lan, đó là Luuk De Jong. Tiền đạo 31 tuổi di chuyển thông minh để nhận đường chuyền của Dest và có cú kết liễu rất gọn gàng.
De Jong nhân đôi cách biệt bằng pha dứt điểm gọn gàng. Ảnh: Getty
Hai bàn thắng sớm giúp đội chủ nhà chơi cực kỳ hưng phấn trong phần còn lại của trận đấu. Liên tiếp những cơ hội đã được tạo ra nhưng Depay, Coutinho hay thậm chí là cả Gerard Pique đều không tận dụng thành công.
Trước khi trận đấu khép lại, ban huấn luyện Barca quyết định tạo điều kiện cho tài năng trẻ Ansu Fati. Số 10 mới của Barca nhanh chóng thể hiện phẩm chất thiên tài với cú sút sa thành bàn rất đẹp mắt. Barca đại thắng và leo lên vị trí thứ 5 tại La Liga.
Chung cuộc: Barca 3-0 Levante
Đội hình xuất phát
Barca: Ter Stegen; Dest, Garcia, Pique, Mingueza; Busquets, Nico, Gavi; Memphis, De Jong, Coutinho.