Những tuyển thủ đã phải trả giá đắt khi "trót dại" với Faker tại CKTG

Thứ hai, 29/10/2018 17:06 PM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Bên cạnh những đấu đá nhau của những tuyển thủ đường giữa thì đó cũng chính là câu chuyện làm nên tên tuổi của anh chang Quỷ Vương tại giải đấu CKTG đã qua.

GODV

Từng là tuyển thủ được đánh giá tài năng cao nhất ở vị trí Đường giữa của LMHT Trung Quốc, thế nhưng chỉ vì chê bai Faker một lần mà cả sự nghiệp của anh chảng này đi xuống tệ hại.

Tại CKTG 2015, khi các đội tuyển Trung Quốc đang được đánh giá cao hơn LCK bởi người Hàn nhập cư sang LPL rất nhiều và mối hận thù của 2 khu vực cũng được tạo ra từ đó, đặc biệt là sau chiến thắng của Edward Gaming trước SKT tại MSI 2015.

Thực tại nghiệt ngã: Bất kỳ tuyển thủ nào dám khinh thường Faker đều phải nếm trái đắng tại CKTG - Ảnh 1.

Trong một bài phỏng vấn trước giải đấu, GODV - Khi đó đang đầu quân cho LGD Gaming và được Riot Games xếp hạng 1 trong top 20 tuyển thủ xuất sắc nhất năm 2015, lại được phen đổ thêm dầu vào lửa khi tuyên bố: "Tôi chưa bao giờ thua Faker khi đấu tập".

Kết quả là LGD Gaming bị loại ngay tại vòng bảng CKTG 2015, riêng GODV thậm chí còn có một màn trình diễn tệ hại với đỉnh cao là Varus Đường giữa có cú Q "mù mắt" fan hâm mộ. Cho đến khi giải nghệ vào năm 2017, GODV chẳng bao giờ có cơ hội để trải nghiệm không khí của giải đấu danh giá này thêm một lần nào nữa.

Pawn

Cũng trong năm 2015, sau khi đầu quân cho Edward Gaming và đánh bại SKT tại MSI năm đó, Pawn - Khi ấy đang là nhà Vô địch thế giới, đã có một tuyên bố xanh rờn: "Đấu với Faker, tôi chỉ cần dùng 70% phong độ cũng đủ thắng."

Dù cho sự thật là Samsung Galaxy White của Pawn đã từng bón hành cho SKT trong mùa giải 2014, nhưng phát ngôn của tuyển thủ này cũng khiến không ít fan hâm mộ Hàn Quốc nóng mặt.

Thực tại nghiệt ngã: Bất kỳ tuyển thủ nào dám khinh thường Faker đều phải nếm trái đắng tại CKTG - Ảnh 2.

Và họ cũng chẳng cần chờ đợi lâu để chứng kiến "luật nhân quả". EDG năm đó đã có một kỳ CKTG thất bại toàn tập khi bị Fnatic hủy diệt tại Tứ kết với tỉ số 0-3, và Pawn cũng bị chính Faker hạ đo ván với một pha solo-kill tại vòng bảng. Riêng với cá nhân Pawn, cho tới năm 2018 thì vận đen vẫn chưa thôi đeo bám anh chàng này khi dính chấn thương mãn tính và bị loại khỏi đội hình chính của KT Rolster tham dự CKTG 2018.

Tuy vậy, cũng cần nhấn mạnh rằng thực tế Pawn chẳng hề ghét bỏ gì Faker, mà thậm chí mối quan hệ ngoài đời của 2 tuyển thủ này còn khá thân thiết là đằng khác, và phát ngôn nói trên cũng chỉ là một cách trả lời phỏng vấn hơi tự tin của Pawn mà thôi.

Perkz

"Lối đánh của Faker quá kiêu ngạo, trong khi anh ta vẫn luôn mắc lỗi" - Trái ngược với hình ảnh của Đội trưởng G2 Esports hiện tại, đã từng có một ngôi sao mới nổi của châu Âu khiến fan hâm mộ chán ghét bởi tính cách kiêu ngạo trong quá khứ. Lần đầu tiên tham dự CKTG năm 2016 có vẻ như đã khiến tuyển thủ trẻ Perkz tự tin đến mức không biết trời cao đất dày là gì.

Thực tại nghiệt ngã: Bất kỳ tuyển thủ nào dám khinh thường Faker đều phải nếm trái đắng tại CKTG - Ảnh 3.

Kết quả là G2 Esports năm đó bị loại đầy tủi hổ tại vòng bảng CKTG, trong khi Perkz và đồng đội thì bị chỉ trích là "nỗi sỉ nhục của LMHT châu Âu".

Dẫu vậy thì đến thời điểm hiện tại, trải qua khá nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, Perkz đã trưởng thành hơn rất nhiều và đem đến thành công cho G2, đồng thời giành lại niềm tin và sự yêu mến từ người hâm mộ.

Jensen

Biệt danh "Dopa phương Tây" là thứ biểu hiện rõ nhất cho tính cách có phần kiêu ngạo của Jensen. Vào CKTG 2016, anh chàng này đã đăng trên Twitter cá nhân dòng trạng thái "Cant wait to clap faker (Không thể chờ đợi thêm nữa để được 'tắt điện' Faker)".

Năm đó, Cloud 9 và SKT ở chung một bảng đấu, kết quả là đại diện Bắc Mĩ bị Faker và đồng đội đè bẹp ở cả 2 lượt trận, còn Jensen thì chẳng để lại ấn tượng gì ngoài chỉ số K/D/A âm vô cực.

Thực tại nghiệt ngã: Bất kỳ tuyển thủ nào dám khinh thường Faker đều phải nếm trái đắng tại CKTG - Ảnh 4.

Dù vẫn được ca tụng là đội tuyển Bắc Mĩ có thành tích tốt nhất tại CKTG vài năm gần đây, nhưng rõ ràng Jensen đã nhận được một bài học đích đáng cho những phát ngôn tự tin thái quá của mình (có ý kiến thì cho rằng anh ta chỉ nói đùa mà thôi, nhưng đối với fan hâm mộ Faker thì trò đùa này cũng chẳng vui tí nào).

iBoy

Không có quá nhiều phát ngôn gây sốc, nhưng Xạ thủ trẻ của Edward Gaming cũng từng "chọc giận" Quỷ vương theo một cách khá là...trẩu: Khoe logo đội tuyển trong trận đấu lượt về vòng bảng giữa SKT và EDG tại CKTG 2017.

Khi đó, EDG là đội đang dẫn trước và đã phá được Nhà lính đường dưới của SKT cùng chênh lệch 7k tiền, iBoy đã có hành động bật logo đội tuyển trước mặt Faker - Một hành động được hiểu ngầm là trêu ngươi đối thủ.

Thực tại nghiệt ngã: Bất kỳ tuyển thủ nào dám khinh thường Faker đều phải nếm trái đắng tại CKTG - Ảnh 5.

Kết cục, EDG (thêm một lần nữa) bị SKT lật ngược thế cờ và đánh bại, trực tiếp khiến iBoy và đồng đội bị loại khỏi vòng bảng của giải đấu được tổ chức ngay tại sân nhà Trung Quốc.

Caps và Rookie

Trái với những cái tên kể trên, Caps và Rookie lại dành cho Faker một sự tôn trọng lớn lao.

Caps từng nói rằng: "Tôi rất vui và tự hào khi được người ta gọi với biệt danh Baby Faker", trong khi đó, ở bài phỏng vấn mới nhất, Rookie thậm chí còn ca tụng người đồng nghiệp hết lời: "Faker như một ngọn núi và tôi luôn trở nên vô vọng khi có ý định vượt qua nó."

Và kết quả là? Cả 2 tuyển thủ này đều có lần đầu tiên trong sự nghiệp được thi đấu tại một trận Chung kết của CKTG, và một trong hai chắc chắn sẽ lên ngôi vô địch.

Thethao247esports sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất đến độc giả.

Tham gia cộng đồng Game thủ 247 TẠI ĐÂY.

>>>Rekkles từ chối tham dự All-star nhường chỗ cho Broxah

Author Thethao247.vn Hn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
LMHT CKTG quỷ vương
Xem thêm
TIN NỔI BẬT