Real Madrid được cho là đã tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng, chỉ vài giờ sau thất bại trước Benfica tại Champions League, với mục tiêu gia cố hàng thủ bằng một ngôi sao Ngoại hạng Anh.
Real Madrid vừa trải qua trận thua gây sốc trên sân Benfica, qua đó lỡ cơ hội giành vé thẳng vào vòng 1/8 Champions League và buộc phải đá thêm hai trận play-off để đi tiếp. Cú ngã trước Benfica đã khiến Real “bật công tắc” trên thị trường chuyển nhượng. Ưu tiên của Chủ tịch Florentino Perez được cho là tăng cường lực lượng phòng ngự, đặc biệt là yếu tố thủ lĩnh ở tuyến dưới.
Trang Fichajes khẳng định Real đã gửi đề nghị trị giá 87 triệu bảng để chiêu mộ Cristian Romero từ Tottenham. Trung vệ người Argentina được xem là mảnh ghép phù hợp với yêu cầu của Real nhờ lối chơi quyết liệt, khả năng chỉ huy hàng thủ và sự nguy hiểm ở các tình huống cố định.
Dù vậy, đây vẫn là thương vụ cực khó. Tottenham đang bước vào giai đoạn nhạy cảm của kỳ chuyển nhượng mùa Đông, và Romero thuộc nhóm cầu thủ then chốt. Việc mất thủ lĩnh hàng thủ khi mùa giải đang vào guồng là kịch bản Spurs không muốn tính tới.
Tuy nhiên, Fichajes cho rằng Real tin họ có “đòn bẩy” quan trọng, đó là mong muốn được khoác áo Bernabeu có thể là yếu tố then chốt giúp Perez thúc đẩy đàm phán với đội bóng Bắc London.
Rào cản lớn nhất với Real nằm ở tình thế hợp đồng. Romero đã gia hạn với Tottenham hồi tháng 8, ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2029. Điều này đồng nghĩa Tottenham nắm quyền chủ động hoàn toàn trên bàn đàm phán, còn HLV Thomas Frank không chịu áp lực phải bán người đội trưởng mà ông trao băng thủ quân.
Trước đó, Romero từng được đồn đoán liên hệ với Atletico Madrid, nhưng anh chọn ở lại. Trong phát biểu sau khi gia hạn, trung vệ người Argentina nhấn mạnh anh hạnh phúc tại Tottenham và cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ.
Mùa này, Romero đã ghi 6 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 26 trận dù chơi ở vị trí trung vệ. Sự xuất sắc của anh là điểm tựa để mùa giải tệ hại của Tottenham chưa trở thành thảm họa. Vậy nên sẽ rất khó để thuyết phục Tottenham nhượng lại ngôi sao hàng đầu của mình.
Ở trận vừa qua, Benfica chỉ cầm bóng 34% nhưng tung ra tới 22 cú dứt điểm, 12 lần đưa bóng đi trúng đích và ghi 4 bàn. Real Madrid có 16 cơ hội, 6 cú sút trúng khung thành. Mbappe mở tỷ số rồi thắp lại hy vọng cho đội khách bằng pha đá nối chuẩn xác từ đường kiến tạo của Arda Guler ở phút 58, rút ngắn còn 2-3. Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, các đối thủ cạnh tranh của Real đồng loạt giành chiến thắng, khiến vị trí trong top 8 của họ liên tục “tụt dốc”.
Đỉnh điểm là phút bù giờ, Real Madrid không chỉ thua thế trận mà còn mất người khi Raul Asencio và Rodrygo lần lượt nhận thẻ đỏ ở phút 90+2 và 90+7.Và như để đóng dấu cho một kịch bản khó tin, phút 90+8, thủ môn Trubin lên tham gia tấn công rồi đánh đầu ấn định tỷ số 4-2, đưa thầy trò Jose Mourinho vượt qua khe cửa hẹp để giành vé play-off.
Thất bại này khiến Real phải bước vào vòng play-off và sẽ gặp một trong hai đối thủ: Bodo/Glimt hoặc chính Benfica ở vòng kế tiếp.
Nguyễn Vương Hãn


















