Chuỗi 12 năm không thắng Việt Nam khiến truyền thông Malaysia phải thừa nhận sự thật cay đắng, khi “cái dớp” giờ đây không còn là thống kê đơn thuần mà đã thành nỗi ám ảnh.
Sau thất bại 1-3 trước đội tuyển Việt Nam, truyền thông Malaysia đã có những phân tích đáng chú ý về khoảng cách trình độ giữa hai đội. Trang BiKem Studio không ngần ngại thừa nhận thực tế phũ phàng khi "Hổ Mã Lai" tiếp tục nối dài chuỗi trận không thắng trước Việt Nam, qua đó cho thấy sự chênh lệch vẫn còn hiện hữu rõ ràng.
“Hóa ra khoảng cách giữa Malaysia và Việt Nam vẫn rất rõ ràng và khó có thể phủ nhận. Đã 12 năm không có chiến thắng, thậm chí 10 trận liên tiếp không thể đánh bại họ - điều này không còn chỉ là thống kê, mà đã trở thành một ‘cái dớp’ ngày càng ám ảnh đội tuyển Harimau Malaya.” Nhận định này phần nào phản ánh góc nhìn của báo chí Malaysia: thất bại không chỉ là một trận đấu, mà là vấn đề mang tính hệ thống.
Trên sân, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc thận trọng trước lối chơi pressing tầm cao của Malaysia. Ngay phút 10, khung thành chủ nhà suýt chao đảo khi Faisal Halim có cơ hội đối mặt và thực hiện cú lốp bóng táo bạo, nhưng không thành công. Sau tình huống này, Việt Nam dần lấy lại thế trận với những pha bóng cố định nguy hiểm.
Bước ngoặt đến từ một tình huống phạt góc khi Duy Mạnh bật cao đánh đầu mở tỷ số, tạo đà tâm lý cho đội chủ nhà. Việt Nam sau đó chơi hưng phấn hơn, liên tục gây sức ép. Hoàng Đức từng khiến khán giả tiếc nuối với cú sút xa dội cột, còn Hoàng Hên cũng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, nhưng thế trận vẫn nằm trong tầm kiểm soát.
Sang hiệp hai, Việt Nam tăng tốc mạnh mẽ và nhanh chóng tạo ra khác biệt. Xuân Son tỏa sáng với cú đúp từ các pha phối hợp chuẩn xác, giúp đội nhà dẫn trước 3-0 chỉ sau 60 phút thi đấu. Dù Malaysia có bàn rút ngắn trên chấm phạt đền, cục diện trận đấu không còn thay đổi khi Việt Nam chủ động kiểm soát nhịp độ.
Sau trận, báo chí Malaysia tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn: “Câu hỏi là, đến bao giờ?” Đồng thời nhấn mạnh rằng “cái dớp này sẽ không tự biến mất” mà cần những thay đổi toàn diện từ chiến thuật, tâm lý đến sự ổn định đội hình để có thể thu hẹp khoảng cách với Việt Nam.
Dẫu vậy, họ vẫn nuôi hy vọng khi cho rằng trong bóng đá, mọi kỷ lục đều có điểm dừng. “Cái dớp này sẽ kết thúc… khi chúng ta thực sự sẵn sàng để chấm dứt nó.” Nhưng ở thời điểm hiện tại, chiến thắng 3-1 của Việt Nam thêm một lần khẳng định vị thế vượt trội và khiến nỗi ám ảnh của Malaysia chưa thể khép lại.
Hoàng Nhiên

















